Thật sự,em phải nghỉ rất lâu mới viết ra được những dòng này.


Em đã từng nghỉ,mình sẽ tìm kiếm 1 người thân đủ tin tưởng để nói ra nỗi lòng của mình,nhưng lại không đủ can đảm :-S.


Em là 1 thằng con trai,boy (26 t) chính hiệu,nhưng lại có sở thích hơi kì dị và khác người.


Em thích mặc quần lót nữ và thích mặc cả quần tất (pantyhose).nhưng theo kiểu lành mạnh là đi siêu thị mua


chứ không ăn cắp của người khác :-S.Em đã thử bỏ cái suy nghỉ và sở thích đó nhưng em ko làm được.kiểu như


cứ bứt rứt trong người khó chịu,nhưng khi em mặc những thứ như vậy thì thấy tinh thần mình thoải mái.


Em sợ mình có bệnh gì đó trong người,nhưng đi khám thì hoàn toàn khỏe mạnh không vấn đề gì cả :-S.


Mọi người giúp em với ạ,thật sự em hoang mang,đây có phải là vấn đề về bệnh lý thần kinh hay chỉ là 1 sở thích và đam mê thông thường hay không?.


Em xin nhận mọi gạch đá.


cảm ơn mọi người nhiều!...