Các mẹ, các bạn có bao giờ gặp phải trường hợp này chưa? Hôm nọ đi ăn tiệc với bạn mình, mình có gặp 1 chàng trai rất là đẹp trai, dễ thương. Về nhà hỏi bạn mình thì biết anh chàng đó là tổng giám đốc của công ty bạn mình. Trời ơi, chàng còn rất trẻ, sinh năm 1982, đi du học Mỹ về. Da trắng, cao to, nói chuyện rất có duyên. Về nhà mình cứ xuýt xoa khen chàng mãi. Và hi vọng có ngày gặp lại chàng. Chắc mình bị tiếng sét ái tình rồi.


Không biết bạn nào chỉ gặp ai đó 1 lần mà có ấn tượng mà muốn gặp lại người đó giống mình không thì chia sẻ nha.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: