Hôm nay là lần đầu tiên mình viết bài lên WTT. Mình muốn tâm sự với mọi người câu chuyện của mình.
Hai vợ chồng mình láy nhau đã được 4 năm. Được 4 tháng thì mình mang bầu nhưng thật không may được 6 tuần thị bị sảy thai, 4 tháng sau do nhỡ kế hoạch mình lại mang bầu nhưng chưa kịp mừng thì kết quả lại giống như lần trước.
Mình đi khám nhiều chỗ các bác sĩ đều bảo do nội tiết kém, mới có bầu cần tiêm và uống thuốc để tăng cường nội tiết. Hai lần sảy liên tiếp làm mình rất lo sợ, phải đến hơn 1 năm sau mình mới dám có bầu lại. Thật vui là đến tuần thứ 7 thì đã thấy được tim thai rồi mình cứ theo lịch hẹn của bác sĩ 2 tuần đến khám 1 lần, tất cả đều bình thường chỉ có điều là mình bị nghén quá.
Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu đến tuàn thứ 12 đi SA thì bác sĩ phát hiên em bé bị đa dị tật và khuyên mình phải bỏ. Mình đau đớn và bàng hoàng, mới cách đấy có 2 tuần mọi chuyện đều bình thường vậy mà bây giờ...Việc phỉa từ bỏ đứa con khi nó vẫn còn là một mầm sống trong bụng làm mình bị suy sụp 1 thời gian dài. Tất cả mọi người đều cho đó là 1 điều không may hoặc do mình ăn phải thức ăn có chất độc hại nên mới bị như vậy.
Phải mất gần 1 năm mình mới lại có bầu, lần này mình kiêng tuyệt đối, nghỉ luôn ở nhà, uống thuốc, tiêm nội tiết. Cũng như lần trước đến tuần thứ 10 đi khám bác sĩ lại không nghe thấy tim thai và bảo thai lưu đã bị teo lại rồi. Mình sốc và buồn vô cùng mà không hiểu nguyên nhân sảy thai là do đâu.
Lần này nghe theo lời khuyên của bác sĩ mình đã đi làm nhiễm sắc thể đồ cả 2 vợ chồng. Kết quả thật bất ngờ, mình bị bất thương ở nhiễm sắc thể số 13. Đó chính là nguyen nhân thai lưu và sảy thai liên tiếp. Bác sĩ có chỉ định cho trường hợp của mình là xin trứng để thụ tinh ống nghiệm.
Vấn đề bây giờ là xin của ai, người quen thì mình không muốn vì nhỡ đâu sau này con mình lớn lên còn phải gặp lại, nhỡ may cháu giống người ta thì sao. Mình nghĩ mà suy sụp hết cả tinh thần. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ thì chia sẻ với mình hoặc biết thông tin có người hiến trứng hay cho trứng, giá cả như thế nào thì giúp mình với
Mình rất cảm ơn vì các mẹ đã đọc bài viết của mình.