Tình cờ em đọc được cái này trên fb của 1 mẹ. Mong nhận được sự đóng góp của nhiều người.


Tình cờ trong một lần về thăm ngôi chùa ở vùng quê nghèo Hải Dương, tôi được Thầy Trụ Trì bùi ngùi chia sẻ một câu chuyện thật cảm động và thấm đẫm nước mắt ở tại chính nơi cửa Phật này…Vào một ngày nọ, các Phật Tử trong chùa phát hiện một bé trai mới được 1 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa, liên tiếp những ngày sau đó, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng lại thêm 3 em bé khác cũng bị cha mẹ bỏ rơi tại đây, có bé nhỏ nhất chỉ mới được 1 ngày tuổi. Thầy trụ trì ngôi chùa Trúc Lâm đã giang tay cứu vớt và nuôi dưỡng các bé trong sự thiếu thốn đủ thứ, ngôi chùa vốn dĩ đã nghèo, đơn sơ nay lại phải nhờ người chăm sóc các bé nên hoàn cảnh càng trở nên thiếu thốn và khó khăn hơn.


Vẫn biết mỗi con người sinh ra đã có một số phận riêng, nhưng sao số phận của các bé lại đắng cay và nghiệt ngã như vậy? Lại có những bậc cha mẹ đang tâm bỏ đi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra khi nó vừa mới chào đời , sẽ ra sao khi các bé lớn lên mà thiếu đi sự chăm sóc, giáo dục của cha mẹ??? Tuổi thơ hồn nhiên, vô tư của các bé sẽ không phải là những kỳ niệm đáng nhớ mà thay vào đó là chuỗi ngày mặc cảm, tự ti…sẽ còn theo các bé đến suốt cuộc đời…


Chia tay thầy trụ trì và các bé mà lòng tôi trĩu nặng …Tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, nhân ái hãy giang tay giúp đỡ những sinh linh bé bỏng đang khóc vì khát sữa. Những manh áo ấm, những giọt sữa quý giá của quý vị sẽ giúp các bé lớn lên, xua tan đi những mặc cảm về số phận của mình.


Mọi tấm lòng hảo tâm (Tiền bạc, sữa, quần áo, đồ chơi ….) xin vui lòng gửi về Thầy Trụ Trì Minh Đức chùa Trúc Lâm


- Địa chỉ: Thôn Trúc Lâm - Xã Hoàng Diệu - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương


- Điện Thoại :0978.181.323


Hoặc Lê Thị Ngọc Ánh


- Điện Thoại ; 0932.213.936


- Địa chỉ: 316 Lê Duẩn - Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội


Xin chân thành cám ơn!


FB của mẹ đấy đây ạ. https://www.facebook.com/ngocanhle.le.5