13/6/2013


Không biết trong rồi cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào đây? nghĩ ngợi nhiều rùi cũng vậy thôi ah. kiếp đời đi làm thuê cho người ta sao mà mệt mỏi vậy? đến khi nào mình sẽ thoát khỏi tình cảnh này đây? ngoài xã hội đang còn khối người ko có việc làm, còn mình vẫn may mắn hơn họ là mỗi sáng thức dậy mình còn có 1 nơi để đến làm việc. nhưng cứ nghĩ làm việc trong môi trường như vậy mình lại thở dài mệt mỏi.


khi nào sếp buồn, sếp muốn là sếp lại la, lại chửi. đồng nghiệp thì cạnh khóe, xoi mói nhau. ai cũng muốn làm sếp ai cũng muốn ra lệnh mà ko muốn làm. nghĩ lại thấy buồn thấy nản cho kiếp đi làm thuê quá đi.


nghĩ đến tương lai thì mù mịt quá, biết là thời buổi khó xin việc nhưng mình vẫn đệ đơn xin thôi việc. sếp thấy rồi hỏi lý do, mình nói là môi trường ở đây ko hợp với cháu. sếp nói làm ở đâu cũng vậy thôi con ah, chỗ nào cũng có áp lực ..... bla bla bla. và cuối cùng sếp nói: "cô muốn con ở lại, con hãy suy nghĩ cho kỹ". nghe nói vậy làm mình lại chùn bước khi đã quyết tâm nghỉ việc rùi.


mình biết mình nghỉ làm ở đây có thể mình sẽ ko tìm được việc, có thể tìm được việc nhưng cũng có thể là môi trường tốt, cũng có thể là môi trường xấu hơn.


nghĩ đi nghĩ lại mà thấy nản quá đi!