:-S
tình hình là em vừa mới đăng ký làm thành viên diển đàn này,
8-|8-|8-|
mong các mẹ tư vấn giúp em vì em không biết nên hỏi ai.


em nay 28t rồi, hiện chưa lập gia đình,và có quen 1 người bạn trai năm nay 37t . tụi em biết nhau cũng gần 2 năm nhưng chính thức tìm hiểu thì mới có 2 tháng. tuổi hai đứa cũng lớn nên cũng tính là tìm hiểu hợp thì cưới luôn. hiện anh ấy cũng đã vững vàng trong sự nghiệp, nên giờ xây lại nhà cửa để sau này lập gia đình có chổ ổn định. nhà thì đang tiến hành xây lại chưa xong đâu vào đâu. vậy mà giờ em thử thì thấy 1 vạch mờnhạt 1 vạch đậm. nhà phía em thì thuộc truyền thống là cưới rồi mới có con, mom em mà nghe tin này chắc đứng tim xỉu quá. em nói với anh ấy giờ thì làm sao đây thì anh ấy nói nghe tin thì vui lắm vì mong có con lâu rồi, mà giờ thì đang lỡ dở xây nhà, lấy nhà đâu tổ chức cưới bây giờ
muốn xong nhà cũng mất 3 tháng nữa mới xong. giờ thì hai đứa đều mong có con, mà nếu có lúc này thì chẳng biết làm sao. anh ấy nói thôi để cuối tuần sau chở em đi khám lại cho chắc ăn, nếu có thì tìm cách cưới.
thật sự em đang rối vì nếu dính thật thì chẳng biết nên nói sao với gia đình 2 bên. vì cũng chưa ra mắt chính thức, dù 2 đứa có tới nhà nhau nhiều. anh ấy thì bận công việc suốt , giờ thêm xây nhà nữa. nếu chờ 3 tháng nữa nếu em có thì bụng to ra thật thì mệt lắm.
:((