Chào các mẹ trên diễn đàn webtretho. Sau hai năm chơi với WTT, mình rất ngưỡng mộ các mẹ (các bố) vì thấy các mẹ thông thái quá!, lại còn rất hài nữa. Nhiều khi đọc commen xong mình cười té ghế. Nay mình viết ra câu chuyện của nhà ba mình, hay nói cách khác là nhà bà nội mình để các mẹ cho vài lời khuyên hữu ích nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều:
Bà nội mình năm nay 80 tuổi, có 14 người con, 6 trai, 8 gái trong đó ba mình là con trai trưởng, trên ba là một bà chị mình gọi bằng cô (hình như ngoài miền Bắc gọi là bác).
Ông bà nội có một căn nhà măt tiền, trị giá hiện tại là khoản 1 tỷ 5. Ông nội đã mất năm 2000, năm 2013 này chỉ còn mình bà nội. Cách đây khoảng 3 năm, sau khi bà cô cuối cùng ra ở riêng thì bà nội gọi gia đình mình xuống ở với bà, (mọi người ngầm hiểu bà cho ba mình căn nhà đó), nói thêm là mình đã đi lấy chồng từ năm 2003, không ở chung với ba má mình nữa, chỉ có ba đứa em. Sau một thời gian gd mình ở đó (cũng mệt lắm vì gd quá đông anh em mà toàn ở xung quanh nhà bà nội mình, ngày nào cũng kéo tới đó chơi từ sáng tới tối), gd mới phát hiện một sự thật rõ ràng, nói rõ ràng bởi vì trước đó chỉ nghe phong phanh rằng: sổ đỏ căn nhà này bà nội đã cho 3 bà cô mượn vay ngân hàng, nay số nợ bao gồm gốc và lãi là: 850tr và không có khả năng chi trả, kể cả tiền lời hơn năm nay không đóng cho ngân hàng. Và tháng 6 vừa rồi ngân hàng gửi giấy đòi niêm phong căn nhà này.
Trong cuộc họp gia đình gần đây nhất thì ý kiến như sau:
- Ba mình sẽ bỏ ra 850tr kia chuộc sổ đỏ về và căn nhà này thuộc của ba, vì ba là con trai trưởng chịu trách nhiệm thờ cúng và nuôi bà nội đến hơi thở cuối cùng (mà nói thiệt, ba má mình cũng ko có tiền, cũng làm liều rồi vay lại vì ba sợ mất nhà từ đường)
- Ý kiến mọi người khác không chịu, nhất là mấy bà cô, hic...nợ mấy bả làm ra mà còn to mồm nhất. Cuối cùng thống nhất ý kiến: Bán căn nhà đó cho bà cô là chị của ba mình, vì chỉ có cô ấy mới có nhu cầu mua với giá 1ty4, và cô ấy chịu trách nhiệm nuôi bà nội và thờ cúng sau này. Với giá này, sau khi trả ngân hàng, còn dư 550tr, cho ba mình 200, cho ông một chú 200 (vì sao chia như vậy mình sẽ giải thích sau), còn lại 150tr bà nội dưỡng già.
- Mọi người nhất trí ý kiến đó và đang đợi ngày thực thi mặc dù ba mình không hài lòng lắm, vì căn nhà từ đường bán cho con gái. Ý ba mình là, ba mình ko có khả năng mua thì một người con trai nào đó mua là tốt nhất (nhưng ko ai có nhu cầu mua vì ai cũng đã có nhà hết rồi), tuy nhiên ba mình ko làm gì được một phần vì ko có bản lãnh nói cho 13 người em kia nghe và sợ, phần khác, bà nội thương con gái hơn, ko quan trọng từ đường hay giỗ quẩy gì tất.
- Tất cả nói chung đâu vào đấy thì một đêm nọ, bà cô cả nhà mình, tức người có ý mua căn nhà đấy ngủ với bà nội và nói rằng: ko mua căn nhà nữa vì sợ ko đủ khả năng. Tức là muốn mua căn nhà đó cô ấy phải bán nhà và đất cổ đang ở, nếu bán chưa được, phải trả tiền lời ngân hàng rất nhiều trong khi ko làm gì ra nhiều tiền như thế. Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng với một người cô khác ở quán thì bà nội bị đột tử và ra đi mãi mãi (trong tháng 7 vừa rồi).
- Sau khi tang gia bối rối đã qua, tế nhị ko ai nhắc tới chuyện nhà cửa nữa, nhưng rồi sẽ có một cuộc họp khác vì nếu ko giải quyết sớm, ngân hàng sẽ tới niêm phong nhà. Với quan điểm như cũ, cô mình ko mua nhà đó nữa. Vậy theo các mẹ các bố thì phải giải quyết như thế nào cho đúng, nhất là ở vị trí là con trai trưởng như ba mình?