Chào các anh, các chị trong Wtt. Tôi đang có việc hết sức bức xúc về việc hàng xóm mới nhà tôi rất xấu tính nhưng hôm nay họ quá quắt quá làm tôi không chịu đựng được không biết có lên thông báo cho công an phường can thiệp không ạ?


Chuyện là như thế này:


Gia đình tôi mới chuyển xuống khu này ở được 2 tháng nhưng hai vợ chồng tôi không hợp quan điểm và cách sống, cũng như suy nghĩ với hàng xóm của chúng tôi. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều là dân văn phòng còn hàng xóm của tôi. Chồng làm thợ xây, vợ bán măng ở ngoài chợ.


Vì bất đồng quan điểm lên nhà chúng tôi cũng thường xuyên đóng cửa khi ở nhà để làm việc cho tĩnh cũng tránh việc hàng xóm ra nhòm vào nhòm rồi xoi mói đủ thế chuyện. Họ là người ở cũ trước chúng tôi. Còn hai vợ chồng tôi thì thuê nhà ở cạnh họ, tiện nghi gia đình tôi cũng không có thiếu thốn đâu ạ. Có lẽ đây là lý do đầu tiên họ ghét, hơn nữa chắc cũng tại họ thấy 2 vợ chồng thường xuyên làm việc ở nhà mà vẫn có tiền tiêu xài dư dả (hiện chúng tôi có nhà riêng cho thuê 8 triệu còn nhà chúng tôi thuê chỉ có 2 triệu/ tháng. chồng tôi mở công ty riêng về công nghệ thông tin lên làm việc ở nhà. Còn tôi cũng làm việc cho công ty nước ngoài không phải có mặt ở công ty thường xuyên ) đâm gia họ ghét mình chúng tôi cũng ý thức hơn trong việc đó rồi vì mình mới đến ở lên cũng bỏ qua mọi chuyện cho êm thấm không muốn gây thêm xích mích với hàng xóm láng giềng làm gì thế nhưng họ càng được đà họ càng lấn tới. Họ để cả thùng măng ngâm to tướng trước cửa nhà tôi. Cứ đến bữa cơm trưa nhà tôi là họ ra lấy măng đít chổng vào trong nhà tôi cửa chính + với cái mùi măng ngâm nữa, xe cộ họ để chắn không cho tôi dắt xe từ trong nhà xuống được... tôi cũng không nói.


Họ luôn tìm cách soi mói bới móc đủ thứ chuyện và nói xấu gia đình tôi mặc dù tôi thừa biết chuyện đó. Không chỉ riêng gì mình tôi đâu ạ. Ngay cả hôm đầu tiên chúng tôi dọn đồ đạc đến ở học sinh đến học thêm nhà tôi cũng phản ánh với tôi là: hàng xóm nhà cô vô ý thức quá (lời học sinh lớp 8 đấy ạ) chúng em đến học họ đi qua nhìn thấy còn cố ý về nhà mở loa thật to làm cho chúng em nhức hết cả đầu học không vào_ tôi cũng nói với các em cố làm thêm nốt bài tập rồi nghỉ. Hôm đó còn có cả một em cũng đang bị ốm nữa. Vì việc này tôi cũng không nhận dạy thêm ở nhà vì sợ nhận dạy đông các em không may làm điều gì đó không đúng. Chấp nhận nhà mình sẽ giảm thu nhập đi.


Và dường như họ có tính xấu thì phải lên họ cứ gom dần vào. Chuyện lại khéo trùng hợp thế này. Ba hôm gần đây cả hai vợ chồng phải ra ngoài vào buổi tối. Bé con nhà tôi không nghe lời nên 2 vợ chồng quyết định để cháu ở nhà một mình. Mọi thứ nguy hiểm cho cháu như phích điện, nước non chúng tôi đều đã đảm bảo hết cả sẽ không có nguy hiểm, thời gian chúng tôi ra ngoài cũng không lâu. Ví như cả hai vợ chồng cùng ra đầu ngõ mua đồ ăn mất tầm 20 phút cả đi lẫn về. Lâu nhất là 2 tiếng thì cháu cũng gật đầu đồng ý ở nhà tập tô ngoan.