Mong anh chị cho em lời khuyên về tình yêu hiện tại
Mong các anh chị đã lập gia đình cho em xin lời khuyên
Em chỉ mới 24 tuổi
Em quen anh không vì tiền vì anh không giàu, ko vì danh lợi.... nó là một tình yêu mà nếu cân đong thì em sẽ là người thiệt thòi,nếu tính toán thì em sẽ gặp dc những người khác hơn anh, trong môi trường cv của em hiện tại. Nhưng hiện tại em không bỏ anh được
Vợ anh ngoại tình và bỏ lại 2 con đang tuổi học cho anh nuôi, anh đã cũng gần 40 tuồi... nhưng em và anh yêu nhau khi bắt đầu là tri kỉ, là cuộc trò chuyện và chia sẻ lẫn nhau, là việc em biết rõ hoàn cảnh gia đình anh..anh yêu em và xác định em là người phụ nữ chân thành và cao thượng để thương yêu các con anh
Điều duy nhất khiến em phải suy nghĩ là niềm tin anh gây dựng cho em, một tình yêu và sự quan tâm mà những người trẻ không có được và sự từng trải..có lẽ vì em là con gái dễ thương nên ah thương, anh quan tâm em từ những viên thuốc, bữa cơm, những cuộc gặp mặt mà với anh công việc không còn quá quan trọng hơn em..anh có thể bỏ những cuộc gặp đối tác, những cuộc nhậu để nói chuyện với em....anh biết em nấu ăn không giỏi lắm nhưng em tốt bụng, luôn chiều em và quan tâm bằng cả trái tim là do em cảm nhận
Em cũng biết anh kinh nghiệm nên anh thực tế, em và anh trao đổi rất thực tế về tình cảm và không mù quáng, về tương lai chúng em
Nếu kết hôn em vẫn đc đi làm, và kinh doanh theo sở thích của em, anh hỗ trợ em về mọi thứ. Về tình yêu em cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sự quan tâm của anh.
Nhưng liệu em có hạnh phúc khi vợ anh là người không độc lập về tài chính, hiện tại chị ấy ko làm gì cả dù li hôn, chỉ sống bằng tiên chia tài sản
Chị ấy rất đẹp, liệu chồng em sẽ quay về với chị không khi con cái vẫn là ràng buộc, khi chị dùng tình cảm để quay lại vì anh bạn em sống tình cảm, trách nhiệm với gia đình
Em cũng đau khổ vì tc em dành cho anh quá nhiều
Em chỉ muốn nếu em và anh kết hôn thì trước tiên em phải độc lập hơn, bản lĩnh hơn và xây dựng sự nghiệp riêng, quản lí gia đình và con cái chung. Hiện tại em cũng độc lập về tài chính
Liệu em có quá mạo hiểm cho tương lai em không? Vì hiện tại em vẫn có thể quen những người độc thân, nhưng điều quan trọng em không biết hạnh phúc là thế nào trong hôn nhân. Liệu quen những người con trai khác họ có thương em nhiều như anh, có kinh nghiệm nhiều như anh không hay họ cũng gái gú.