Hôm qua được nhỏ bạn mình làm bên truyền hình send cho cái clip, bảo là em nó hát. Mở a mới biết là 1 clip hát của 3 bạn nữ giành tặng mama nào đó. Đêm khuya yên vắng, ngồi nghe tự nhiên thấy vui mà hay quá. Nhỏ bạn nói đó là buổi tập của các bạn nữ trong chương trình ca nhạc gì đó mà nó đang chạy. Mấy bạn này sẽ sống chung với nhau ở quận 2 đến 3 tháng, được 1 người có biệt danh là mama nuôi nấng, cùng nhau tập luyện ca hát. Trong lúc tập luyện thế nào lại xuất thần, sáng tác nguyên 1 bài tặng mẹ nuôi. Không biết các mẹ thấy sao nhưng em cảm nhận nhiều thứ lắm….
Với các bạn trẻ này, rồi những phút giây vui đùa đó cũng qua đi, những khoảnh khắc như vậy sẽ còn lại. Rồi khi kết thúc chương trình, mỗi người một nơi, họ sẽ có 1 tâm trạng khác nhau khi nghĩ về quá khứ. Nhưng chắc chắn nỗi niềm đó sẽ tựu chung về mái nhà chung này…. Nghĩ đến đó tự nhiên mình nhớ mẹ, nhớ quê quá. Hihi ^^. Các mẹ nghe xem có cảm nhận giống em không nhé:
Nếu mà cha mẹ nào nhận được những món quà nhỏ từ con trẻ xuất phát từ một phút giây ngẫu hứng như vậy thì chắc là hạnh phúc lắm! Những mong sao cho cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp như thế này và gia đình sẽ đầy ắp tiếng cười….