E có 1 người bạn - Chị ấy đính hôn với chồng sắp cưới được hơn 2 tuần - Thời gian gần đây chị vô tình bắt gặp tại trận anh ấy ngủ với người khác trong khách sạn [ 2 lần bắt gặp ] - Thế là ảnh cứ khăng khăng nói là " đàn ông nào mà không thế - Mốt lấy về a sẽ khác pla pla.... " - Thế là chỉ suy nghĩ và quyết định là chia tay - Nhưng mấy nay anh đó cứ gọi và nói đại khái là níu kéo - Hôm qua thì bồ của a đó gọi cho bạn e nói là " chị là ai vậy - chị tránh xa a T ra nha " - Thế là 1 lúc sau ảnh gọi lại giải thích này nọ - Và thế là hôm nay - Bạn e thấy trong người không khỏe - E thì e mới vào làm trong khoa sinh sản nên có biết đôi chúc về chuyện mang thai - Nên e khuyên bạn e nên mua que thử xem có không nếu như cả 2 đã quan hệ r. - Và y như rằng - Cuối cùng đã có - Thế là bạn e gọi nói ảnh - Lần đầu nghe nhưng thay vì nguyên ngày ảnh gọi làm phiền - Đằng này im lìm - E thử nhá máy thì tò te tí - Giờ bạn e đang rất rối bời - Không biết nên giải quyết như thế nào - E thì e không thể khuyên được vì sợ chỉ làm gì đó sai....Nên mới mạo muội lên đây hỏi ý kiến các mẹ - Cho e ý kiến để giúp bạn e vượt qua giai đoạn này - E cảm ơn.