Mọi người ơi giúp em với, em lỡ xích mích nhân viên tổng đài giờ em bị quấy rối.
Huhu , em xin phép nói ngắn gọn là em làm kinh doanh , năm ngoái em được 1 em nhân viên Viettel hay mua hàng nhà em tặng cái sim cam kết đuôi 999, em làm kinh doanh nên thích đuôi này nên em nhận . Nhưng hồi ý dùng có 3 tháng mà cước tăng kinh quá ,gọi tổng đài thì các em ấy trả lời do chị truy cập GPRS nhiều , em thì bận chẳng biết cái ấy là cái gì nhưng nghĩ người ta chắc k trừ điêu nên em cũng chú ý quản lý máy , em chỉ dùng số đó để nhắn tin cho khách dùng VT chứ tiếp tục dùng sim mạng cũ trước đây.
6 tháng gần đây em mở thêm 1 cửa hàng tại HN , nên em hay phải bay ra HN kiểm tra công việc ,ông xã em cứ tranh thủ tuần ra 1 lần vợ , 3 tháng trước ông xã em ra HN được dài để ăn cưới em họ em . Hôm đó ăn cưới về anh ấy đi tắm , để điện thoại trên bàn , em thấy có tin nhắn đến , bình thường em không kiểm tra đâu mà sao hôm ấy em tò mof thế . Em mở ra em thấy trong tin có thế này ( thề với các chị em k miêu tả sai ) : hình 1 khe ngực phụ nữ sau lớp áo mỏng và 1 dòng chữ đính là : anh có muốn biết bên trong nó như thế nào không ?
Ôi , lúc ấy em ba máu sáu cơn lên em điên khùng quá , em nhắn lại là : lâu lắm mới gặp , ngực em vẫn đẹp như ngày nào ( vì em tưởng bồ bịch lâu nay khi em vắng nhà ) , Thì nó trả lời : hihi , anh đùa hoài , sao mấy lần gặp đi nhậu thì anh ngồi như đá .
Ôi , em điên quá , hoá ra lũ nó hay gặp nhau , mình thì làm đẹp giữ gìn này nọ vì chồng , em không kiềm chế được em lấy số máy VT của em gọi lại luôn nó,vì số ý em ít dùng , em xưng luôn : " Chị là vợ anh T ... nếu em có gì với chồng chị thì hôm nào vc chị về HCM , mời em thu xếp qua nhà chị làm bữa cơm ra mắt bố mẹ chồng chị luôn " .Nó nhắn lại việc gì phải thế chị , em gửi ảnh bọn em bên nhau cho bố mẹ chị là được rôì. Rồi em cũng điên quá em và nó cũng lôi nhiều từ thơm tho ra xức cho nhau nghe ,cũng rất là hoành tráng.
Lúc sau chồng em ra em hỏi , thì ông ấy bảo em này làm cho công ty Sao Mai Sao Hôm gì mà chuyên đào tạo nhân viên tổng đài cho Viettel ấy , có chồng rồi nhưng cứ bám lấy chồng em . Thôi thì việc lũ nó có gì với nhau chưa em không muốn bàn luận nhiều , em tự tra khảo theo dõi thôi chứ nói ra các chị cười em . Nhưng em gặp vấn đề nặng là dây vào em ấy tổng đài , em ấy tra được luôn địa chỉ em thuê đặt hàng , họ tên em , số khách em hay gọi hay nhắn tin . Em ấy dung sim rác nhắn hết mấy số đó rằng em khùng , bán hàng đắt , đồ dỏm , rồi em bỏ chồng ra Hn bồ bịch này nọ , vì em ấy nhắn cả vào số con em gái hay chơi với em nó kể lại em mới biết . Con bé bán hàng trong HCM thì gọi điện mếu máo cô ơi sáng có đứa đổ dầu hôi ra sân trước cửa hàng làm bọn cháu rửa mất nửa ngày mới hết muì , mà từ trước đến giờ chả bao giờ em kinh doanh tai tiếng động chạm ai để tự nhiên bị thù hằn thế . hik .
Gìơ em phải làm thế nào ? ôi em dại dột quá , em biết đâu nó làm tổng đài nên nó tra được thế , em hỏi bạn em có kiện được không bạn em bảo nó là quân đội , ai nó xử kiện cho bà mà bằng chứng đâu vì nó dùng sim rác nó phá . các chị khuyên em nên xử lý như thế nào để êm đẹp không ảnh hưởng chuyện kinh doanh của em , còn việc chồng em có xơ múi gì nó không để em yên xong chuyện này em điều tra sau . em cảm ơn mọi người đã mất thời gian đọc sự tích này của em .