Các chị nghĩ gì về ly hôn ạ?


Em đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với chồng, nhìn lại mọi thứ, sao mà chóng vánh quá!


Em cũng không định nghĩa nổi cảm xúc của mình bây giờ ra sao nữa, chả biết nhẹ nhõm hay nặng nề, buồn hay vui, được hay mất, sai hay đúng,...


Em chỉ thấy, lý trí của em hiện tại không sai, vì em đã buông bỏ được một nỗi đau mà khi bước vào cuộc hôn nhân em đã phải gánh lấy. Nhưng tình yêu, nó giằng xé lắm, em còn yêu, nhưng em thương mình hơn.


Cuộc hôn nhân của em phải nói là buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười.


Em cưới phải một người chồng gia trưởng, luôn cho mình đúng, tự cho phép bản thân có quyền cặp bồ và em không được nói, chồng không phải giải thích. Lâu lâu, còn bạo lực,...


Em chả biết mình hạnh phúc được ngày nào không nữa. Có lẽ có, chẳng hạn như thỉnh thoảng được chồng ôm vào lòng 1 lần, thơm lên má 1 cái, thỉnh thoảng chồng không thất hứa,... hạnh phúc là vậy đó.


Chả là chồng thất hứa quá nhiều, quá nhiều, luôn có sẵn thời gian đi chơi với bồ, còn với vợ thì không có,... nghĩ chỉ muốn khóc vì thương mình quá thể.


Em đã dịu dàng và bao dung biết bao nhiêu, khi một mình đi qua những mệt mỏi, không một ai thấu hiểu, ốm đau không dám gọi cho chồng, chồng có sai thì cũng cố xem như chồng đúng,...


Bây giờ, có lẽ hạnh phúc vì được giải thoát rồi.


Buồn một nhẽ, từ 1 người có một gia đình êm ấm và hạnh phúc (theo cách nhìn của người ngoài) bỗng nhiên em trở về tay trắng, độc thân và gánh cái mác "đã qua 1 đời chồng" dù em chỉ mới 25 tuổi, chưa có con.


Buồn vì chưa biết phải giải thích như thế nào cho mọi người, đặc biệt là gia đình, vì với vẻ bề ngoài, gia đình em là hạnh phúc, có kinh tế, chồng biết làm ăn,...


Buồn vì đó là người mình đã từng yêu đến cháy bỏng, cuối cùng nhìn nhau như xa lạ, phút cuối chẳng thể ăn cùng nhau bữa cơm, vì người ta bận với bồ,...


Tuy nhiên, từ nay em sẽ sống cuộc sống của em, sẽ được làm những điều mình thích, sẽ tự do tung tăng trong đời, chẳng còn là con chim ngoan ngoãn trong lồng sắt nữa.


Em sẽ mở lòng mình ra, chào đón mọi thứ, sẽ quên đi quãng thời gian trước, coi như một lần mình sai lầm. Sẽ quên đi 1 người không xứng đáng...


Rồi sẽ ổn cả thôi!