Mọi người đã có ai gặp chuyện như tôi chưa ? Hãy vào đây cùng nhau chia sẻ một chút !
Đêm nay ngồi trong ngôi nhà của mẹ tôi làm tôi lại nhớ đến cái hôm mẹ tôi mất ! Đời thật là nghiệt ngã ! Ngày mẹ tôi mất thì tôi đang làm việc ở trong Sài Gòn, khoảng 20h00 tối của cái ngày hôm đó tôi nhận đc điện thoại của người nhà từ Nam Định báo vào là mẹ tôi đã mất lúc 7h00 sáng nay và đến 8h00 sáng hôm sau thì đưa ! Số tôi hôm đó thật đen, lúc nhận được điện thoại thì tôi lại ko có mặt ở Sài Gòn mà đang ở Vũng Tàu thực hiện chút công việc của cty ! Phóng xe máy như bay về đến Sài Gòn là hơn hai tiếng đồng hồ, thu xếp mọi thứ rồi lại tiếp tục kêu taxi chạy nhanh hết sức từ ngã tư Thủ Đức ra sân bay là 23h15p . Ôi thôi, chẳng còn chuyến bay nào, lập tức gọi điện về nhà yêu cầu gia đình hoãn giờ đưa lại nhưng gia đình nói là đã xem ngày giờ đưa rồi nên ko thể hoãn lại đc !
Lang thang vật vờ cả đêm ở gần sân bay như một thằng điên chờ trời sáng để mong có một chuyến bay sớm nhất nhưng đến sáng chuyến sớm nhất còn vé bay là chuyến 7h00 ! Lại thêm một cái đen nữa là ko còn vé của những chuyến sớm nhất ! Về đến Nội Bài là đúng 9h00 sáng thì ở nhà đã đưa mẹ đi rồi, thêm 2 tiếng 30 phút nữa mới có mặt ở Nam Định và về đến nhà !
Khi hỏi mọi người trong gia đình là tại sao lúc mẹ tôi hấp hối ko gọi điện ngay, tại sao khi mẹ mất rồi cũng ko điện luôn thì người nhà nói đi xem xét gì đó thì người ta nói tuổi của tôi và tuổi của mẹ ko hợp nhau gì gì đó, nếu tôi có mặt lúc khâm liệm mẹ thì ko cẩn thận tôi sẽ bị mẹ tôi bắt đi theo cho nên mọi người ko điện cho tôi sớm ! He he ! Thật là vớ vẩn và nhảm nhí ! Khóc tức tưởi bên ban thờ mẹ mà ko làm sao đc ! Đau thật là đau !