Mọi người cho em lời khuyên về cách xử sự với nhà hàng xóm đi ạ :(
:Sad: Thực sự là em sắp phát điên với cái nhà ấy rồi mà không biết phải làm thế nào nữa.Em còn ít tuổi nên mong các mẹ các bố thông thái, nhiều kinh nghiệm chỉ bảo giùm em.
Tình hình là thế này ạ:
Nhà em mua căn nhà hiện nay từ năm 2007.Chỉ có 2 chị em em ở nhà này thôi ( bố mẹ em ở quê, mua nhà cho 2 chị em ở HN ).
Nhà em ở trong ngõ, mặt tường nhà phía sau khoảng 4m, thì 3 m tiếp giáp với 1 nhà, và 1 m tiếp giáp với một nhà khác.Vấn đề là ở cái nhà tiếp giáp 1m này ạ. Vì khoảng tiếp giáp giữa nhà em và nhà 3m kia có một khe hở khoảng 15cm.Sân thượng của nhà 1 m là nơi nhà đó giặt đồ.Từ khi em ở nhà này ( trước đó thì em không rõ), nhà 1m luôn luôn cho nước thải khi giặt đồ và sinh hoạt từ sân thượng nhà đó chảy vào cái khe hở giữa nhà em và nhà 3m kia.
:Sad: Hậu quả là bây giờ, tường phía sau nhà em bị ẩm quá lâu, tường rộp hết cả lên, sơn thì bong tróc và tường mốc từng mảng lớn.
Có 1 lần bố em đã sang gặp nhà kia và nói chuyện nhẹ nhàng là nên làm ống thoát nước khác đi, chứ không nên để nước chảy như vậy nhưng từ đó đến nay đã 3 năm.Cứ thỉnh thoảng nước lại bị dội xuống và tường nhà em ngày càng xuống cấp.:Crying:
Em đã nói rất nhiều lần, nhẹ nhàng có, nặng lời ( em dọa sẽ kiện và đi báo với phường) có nhưng hình như gia đình họ mặt bằng thớt gỗ nghiến hay sao ý ạ.Nói mãi vẫn vậy.
Vì chị em em đi làm đi học cả ngày nên không ở nhà suốt ngày để mà canh bắt quả tang được.Nên chắc vẫn đổ suốt.
Đỉnh điểm là tối hôm nay em bắt quả tang nước chảy ào ào và em đã mắng cho một trận ( máu em đến hôm nay bốc lên não rồi ạ, nhìn nhà cửa nhà mình như thế thực sự không chịu nổi, và em đã bảo là " chúng mày mà còn như thế 1 lần nữa, tao sẽ múc nước sang hất vào nhà chúng mày xem có chịu được không?):Worried: ( Xưng hô quá đáng đến thế vì em chẳng còn tí tôn trọng nào với gia đình nhà đó cả)
Haiz, giờ em chả biết làm thế nào tiếp nữa.Em thì ngại làm to chuyện vì ầm ĩ lên cũng chả hay ho gì, nhưng lại thấy mình càng nhịn, người ta càng quá đáng không chịu được.
Mong mọi người cho em lời khuyện để xử lý với gia đình nhà đó.Chứ chắc cứ thế này 1 thời gian nữa tường nhà em đổ luôn:Sad: