Xin phép cả nhà, em muốn cùng mọi người xây dựng một cái nhìn lạc quan hơn về những người sống xung quanh mình, về những cảnh tượng mình nhìn thấy, vì vậy nên em lập topic này. Để mọi người có cái nhìn khách quan hơn, ko phải miệng nói ở đâu cũng có người thế này thế kia nhưng lại nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng ko vừa ý, khiến mình đáng giá sai cho số đông mọi người.
Mong mọi người cùng em góp sức, kể những câu chuyện dù nhỏ thôi về việc tốt nào đó mà các mẹ, các bố đã nhìn thấy, đã tham gia, đã được giúp đỡ, không nhất thiết phải phi thường như anh hùng săn bắt cướp, không bắt buộc phải cầu kì như đóng góp quỹ từ thiện mấy chục mấy trăm triệu, chỉ cần là việc tốt, giúp ích cho mọi người.
Em xin chân thành cảm ơn!
Để bắt đầu, trước tiên em xin kể một chuyện không đâu xa, ngay trên webtretho này và mới xảy ra thôi. Đấy là chuyện một mẹ tuy ở rất xa, cũng không có mối quan hệ đặc biệt gì với các mẹ trên này, nhưng vẫn vì một PM nhắn gửi qua mạng mà bỏ thời gian, công sức, giúp đỡ mẹ đã nhờ và một vài mẹ khác đòi lại công lý. Nhờ có mẹ ấy, em tin là một cộng đồng trên web, dù là cộng đồng ảo, không có thật, cũng chẳng cần phải gặp, phải biết nhau... người ta vẫn sẵn sàng giúp nhau chỉ với một câu nhờ từ PM. Cảm ơn mẹ ấy nhiều!!!
Và cũng một chuyện khác một bạn trai buổi sáng đi làm, thấy có một bác lớn tuổi bị ngã. Thế là bạn ấy dừng xe, hỏi thăm bác ấy và đề nghi chở bác ấy về nhà rồi mới đi tiếp. Nhưng trên đường về nhà bác, có anh cảnh sát giao thông gọi hai bác cháu lại phạt vì bác ấy không đội mũ bảo hiểm. Bác ấy bèn trình bày với anh cảnh sát giao thông, cũng bảo với anh ấy: "Bây giờ anh phạt cháu ấy thì sau ai còn dám làm người tốt nữa". Thế là anh cảnh sát giao thông lại để hai bác cháu đi. Em rất quý tấm lòng của bạn trai ấy và quý cả sự không quá nguyên tắc của anh cảnh sát giao thông.
...
Còn rất nhiều chuyện nữa, chuyện về hành động tốt, về lối sống đẹp, về thái độ biết nhắc nhở cái xấu... Mong các bố các mẹ vui lòng tham gia xây dựng topic để cộng thêm một cái nhìn lạc quan. Cũng để mình không rơi vào hoàn cảnh nhìn thấy cái xấu chỉ biết tặc lưỡi nản lòng rồi về kể lể với mọi người xung quanh hay đem lên mạng phê phán.
Chúc các mẹ một ngày 8/3 thật hạnh phúc!!!
Chúc tất cả mọi người luôn gặp nhiều điều vui vẻ!!!