Em năm nay 24t. Lúc mới ra trường thì làm sales cho 1 cty tài chính tới giờ đc 2 năm. Công việc là gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ vay vốn. Giờ giấc thoải mái, điều kiện làm việc tốt nhưng áp lực doanh số thì khá cao. Trong năm nay, Performance của em thì ko tốt lắm cũng ko phải là tệ. Lương thì gần 9tr/ tháng (chưa kể khoản ngoài).


Nhưng mấy tháng nay em cảm thấy chán việc sales & áp lực target nên em apply 1 cty khác làm Hành chánh - nhân sự. Em cũng chưa làm bao giờ nhưng mún thử xem mình thích hợp với nghề nào rồi gắn bó lâu dài luôn. Cty mới của 1 cặp vợ chồng người Anh, làm về xuất khẩu may mặc. Lương khởi điểm 8tr nhưng đc cái ko phải tốn nhiều tiền chi tiêu (vì ở trong Khu công nghiệp, ko có j để xài cả) do đó có thể để dành đc tiền hàng tháng. Nhưng em mới làm 2 tuần thôi, cảm thấy ko thích job này lắm, ko hợp với chuyên môn của mình, cũng như là nhàm chán. Mặc dù nó có tính ổn định. Với lại đi làm về trễ mà buổi tối em phải đi học thêm nữa.


Bây giờ em cảm thấy phân vân, ko biết nên tiếp tục vệc này hay xin nghỉ để tim 1 việc khác phù hợp hơn. Thực sự em còn trẻ, nên mục tiêu hiện nay là tìm 1 việc mình thấy thích và phù hợp chứ chưa hẳn cần đến ổn định. Theo các mẹ em nên làm sao? Em có nên quay về cty cũ làm ko? (sếp cũ cũng có nói nếu mún quay về thì cty vẫn welcome)


P/S: em còn độc thân nên điều kiện sống cũng ko đến nỗi nào. Nếu cần vẫn có thể thất nghiệp 1 vài tháng ở nhà. Nhưng thất nghiệp lâu quá thì .... hic hic


Cảm ơn các mẹ cho em lời khuyên nhé.