Mình là giáo viên tiếng Anh vừa chuyển từ HN vào SG sống. Mình không ngờ một gv đc đồng nghiệp và hs đánh giá năng lực chuyên môn giỏi, kỹ năng dạy tốt, học hành sư phạm tiếng Anh rất bài bản, hs rất yêu quý, các giáo sư nước ngoài cũng đánh giá cao về kỹ năng dạy và đặc biệt là cách phát âm chuẩn, vậy mà vào đây, mình lại bị đồng nghiệp chê dạy dở và phát âm k đc tốt lắm. Mình viết thư cho thầy cô người Mỹ của mình, họ động viên mình, nói rằng mình đừng quan tâm đồng nghiệp nói ra nói vào, cái chính là hs thấy thế nào. Dạy ở trường thì mình k biết, chỉ thấy hs đi học đầy đủ và tham gia bài tốt. Nhưng gần đây mình dạy thêm 1 lớp bên ngoài, học thử 2 buồi thì họ xin nghỉ vì nói rằng họ thích 1 giáo viên miền Nam hơn.


Giờ đây mình thực sự thấy sốc. Nếu từ trc đến nay mình là 1gv bình thường thì mình sẽ k thấy tồi tệ như thế này. K biết có phải mình đang nếm trải sự khác biệt về văn hóa vùng miền k?


Những ai là hs, sv, gv đóng góp ý kiến cho mình với. Mình phải làm gì? Mình thấy mất tự tin và buồn quá!