Mình mang thai nhưng người yêu bắt phá, đấy là làm trong ngành công an nữa đấy
Giờ nhắc đến anh ấy mình chán nản tột cùng nhưng cái thai thì vẫn lớn dân mà không biết phải làm sao đây.
Anh ấy giờ viện đủ mọi lý do ép buộc mình bỏ. Mình thì đã 29 tuổi đang sống với bố mẹ nghề nghiệp thì vẫn chưa ổn định nữa âu cũng là số mình lận đận chỉ là gv hợp đồng hết trường này trường khác. Mình thì nhất định ko bỏ con nhưng mang thai đồ g nghĩa mình sẽ mất việc khi sinh nở. Nên giờ càng nghĩ càng khó.
Anh ta tuy là đã vào ngành nhưng vẫn đang đi học (lý do 1), ngoài ra a ấy còn đưa ra vô số lý do vô lý để thuyết phục mình. Bạn mình thì bảo làm rùm beng lên rồi đưa đơn ra tới trường nhưng m k nghĩ lF làm như vậy.
Giờ chỉ thương bố mẹ thương con... Mình nên làm như thế nào cho trọn đây mọi người