Mình có 1 em trai, năm nay 20t rồi, nhưng nó đua đòi quậy phá quá, mà ba mẹ mình thì cũng cung binh thường chẳng khá giả gì nhưng nó lại được nuông chiều từ nhỏ nên hư lắm, nó đòi gì mà ba mẹ ko cho là nó dỏ trò bỏ đi hoặc dọa nghỉ học nên nhiều lần ba mẹ lại fai làm theo ý nó đòi gì được đó, hiện nó đang đi học mà lại săm mình trưóc ngực mình biết mà ko dám nói với ba mẹ hay ai khác sọ ba mẹ biết lại thêm buồn phiền lo lắng cho nó, còn cái hình săm đó giờ nó đã trên người tương lai học hành sau này cũng bằng ko, chỉ có làm bụi đời thôi chứ chả được gì, mình cũng ko có thành kiến gì với hình săm nhưng nếu sau này e ý học xong ra đi làm, và công việc ko đòi hỏi đến việc săm hay ko thì mình ko nói, còn đằng ành e ấy còn đi học nên mình thấy khổ tâm lắm, nói thẳng luôn là mình có thằng e như zạy mình cũng ko ham và có thể nói là gét nó luôn, nhìn thấy nó là cảm thấy bực bội, ko ưa rồi, mình đã có gđ riêng, vừa sinh bé thứ 2 mà lại là bé trai và cũng lại giống thằng e mình nên mình ko thik tí nào và cũng rất lo lắng cho con mình sau này sợ lại giống e mình chắc mình chết mất, mình ko mong điêu đó tí nào, đã vậy tên con mình là tên lót của thằng e mình, tên thì vọ chông mình đã quyết định mà khi ông nội đi làm thì lại làm cái tên mà mình bàn với chồng, chồng lại ko nói lại với mình thành ra mình ko biết, vì mình ở xa ko gần để bàn bạc, nên giờ mình lại ko thik tên con của mình,mình muốn đổi tên lắm, hiện mình stress lắm, các bạn đừng ném đá mình, mình biết là ghét e ruột của mình là ko nên nhưng do nó hư quá nên ko thể yêu thuơng được, mình hiện muốn đổi tên khác cho con mà chồng kêu rắc rối quá nên mình cũng ko muốn phiền chồng, nhưng giờ cứ luẩn quản trong đầu khó chịu cực kỳ mà ko biết fai làm thế nào, đầu mình muốn nổ tung như fat điên lên, các bạn cho mình lời khuyến với, mình fai là gì bay giờ