Mình có nên từ bỏ công việc hiện tại để chuyển qua CNTT k nhỉ
Sự tình của mình là như thế lày: Từ cấp 3 mình đã thích IT rồi, tính mình thì hơi ù lỳ, ít nói, hay cười (có lẽ để bù đắp cho sự ít nói ấy). Gia đình thì hướng mình vào Kte vì cũng theo cái lí do là ra trường dễ xin việc, nương theo bà già để vào ngân hàng luôn. Trong quá trình học Kte TPHCM thì do chán nản nên cũng chả học hành gì sất, đùng cái thì bà già mất, nên càng chán nản hơn nữa. Sau đó, kết quả là mình cũng ra được trường với tấm bằng trung bình. Về quê xin việc thì do nể bà già mình hồi trc cũng là tay khá to nên cũng dc nhận vào Agribank ở tỉnh, tỉnh đế nay mình cũng làm dc khoảng 5,6 tháng rồi. Trong quá trình làm thấy công việc chán quá và có lẽ không phù hợp với mình, hiện giờ mình chỉ là giao dịch viên làm các thủ tục giấy tờ, máy móc thôi, đến cuối tháng 9 này sẽ dc chuyển qua bộ phận tín dụng. Lại nói về cái tín dụng chỗ mình thì thật là không còn gì để nói, nông nghiệp nông thôn nên toàn là nông dân, nợ xấu cao ngất ngưởng, đảo nợ như ngóe, cộng thêm vào đó là thông đồng cùng bọn cho vay nặng lãi vay tiền NH để cho vay bên ngoài, không có đối tượng rõ ràng. Nhậu nhẹt thì trung bình 1 tuần 1 lần, chịu không nổi nhưng cũng phải đi. Thấy tình cảnh vậy cộng với tính mình vậy nên giờ đang rất chán ngán, phân vân liệu không biết mình có nên bỏ cviec hiện tại để đi học về IT không, mong các bro tư vấn nhiệt tình giúp mình cái. Học phí thì mình có thể tự trang trải dc nhờ làm thêm trên mạng (tháng cũng 8,9 triệu) nên cũng k lo mấy. À, mình hiện giờ đang ở tỉnh nên nếu bỏ thì cũng sẽ quay lại SG, có bác nào biết trường nào dạy vb2 về IT ở SG thì cho mình biết với nhé