Đơn xin nghỉ mình đã viết rồi... Nhưng mình chưa nộp.


Mình có nên nghỉ việc lúc này không?


Mình chưa có kế hoạch là làm việc gì tiếp theo. Mình nghỉ việc vì không muốn mỗi ngày đến cơ quan "ăn không ngồi rồi" như bây giờ...


1 người bạn của mình nhận lương 700$/tháng, cũng khá bận rộn, nhưng không có địa vị rõ ràng, không có quyền lực. Chị này từng nói với mình "họ trả cho chị mức lương đó mà chỉ để chị làm những việc như vậy thì rất phí. Chị thấy xấu hổ khi nhận lương hàng tháng..."


Ngẫm lại bản thân, lương của mình bây giờ mặc dù chỉ khoảng 6tr/tháng thôi, nhưng mỗi ngày đến cơ quan mình chẳng phải làm gì, vậy thì mức lương đấy cũng khá cao đấy chứ... Mình thấy xấu hổ khi nhận lương, giống như lời chị bạn kia nói với mình.


Mọi người nói nghỉ việc vào thời điểm này là ko khôn ngoan. Cuối năm rồi, thưởng nhiều, tuyển dụng mùa này cũng kém, hơn nữa là vì mình còn hoàn cảnh gia đình, và quan trọng nhất là mình sẽ "vô công rồi nghề" sau khi nghỉ việc tại đây.


Mọi người cho mình lời khuyên với. Mình có nên nghỉ việc bây giờ không?