Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
t
tuoi_27
15 năm trước
Báo cáo
Mình có nên làm gì không, chuyện về một người bạn ở nhờ
Mình có cô bạn từ hồi đại học, từ khi đó mình và rất nhiều bạn bè xung quanh vốn khâm phục cô ấy ở nghị lực và khả năng học tập. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương nhưng lại rất có ý chí vươn lên. Vì thế ai gặp cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ, mình cũng vậy. Giờ cô ấy đã lấy chồng, đi làm rất lâu rồi và bắt đầu quay trở lại HN học thạc sĩ. Trong thời gian ôn thi cô ấy có ở nhờ nhà bố mẹ mình mỗi cuối tuần, vì mình đi lấy chồng thì phòng mình để trống nên mình đã xin bố mẹ cho cô ấy ở nhờ. Thực ra mỗi tuần chỉ có ngày cuối tuần ngủ lại một đêm và ăn khoảng 1-2 bữa. Nhưng gần đây bố mẹ mình than phiền lại rằng cô bạn ấy không chỉ ăn nhờ, mà dùng đồ nhà mình (như dầu gội đầu gói, mì tôm, sữa tươi,... ) rất tự nhiên, và không mảy may có một lời nào với bố mẹ mình là có gửi tiền hay không. Liệu mình có tính toán quá không các mẹ? Thực ra ăn ngủ tuần 1 lần như thế mình cũng không thắc mắc gì, nhưng ngay cả những đồ khác cô ấy cũng sẵn sàng dùng miễn phí, và cô ấy sẽ tiêp tục ở nhờ chừng hơn 2 tháng nữa.
Mình có nên làm gì không, có nên nói khéo với cô ấy không, hay là mình keo kiệt quá nhể? :Thinking:
Quảng cáo
Lên đầu trang