Mọi người ơi, vợ mình đủ sữa cho con bú. Mình muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Vợ mình cũng đã đồng tình như thế.


Nhưng bà ngoại ra chăm sóc thì nói là cho uống sữa công thức cho khỏe mẹ, con béo mập. Mình thật không biết phải làm sao.


Em vợ mình cũng không có sữa cho con bú. Bà ngoại muốn 2 chị em nó giống nhau nên cứ làm nhụt chí vợ mình. Mình kiên quyết không đồng ý, nhưng vợ mình ngày càng muốn theo bà ngoại vì như thế khỏe.


Mình thấy thất vọng vô cùng, sữa công thức không thể nào bằng sữa mẹ được.


Mặc dù vợ mình nói chủ yếu là cho bú mẹ, nhưng ban đêm lúc con thức giấc thì cho bú sữa công thức. Nhưng như thế thì sữa mẹ càng ngày càng ít vì bé ăn sữa kia no rồi không chịu ty mẹ. Sữa không về mà còn vón cục trong bầu vú. Mình đã phân tích hết tất cả nhưng mà vợ, em vợ và mẹ vợ cứ muốn càng ngày càng đổ thêm sữa công thức cho con mình.


Mình phải làm sao đây? Thương con nhưng chả lẽ lại làm mất hòa khí gia đình, ảnh hưởng không tốt tới tình cảm giữa vợ và mẹ, các em của vợ hay sao?


Chán lắm mn à!