mình bị stress vì các cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ một quan chức nhà nước :(
A ( một quang chức nhà nước làm việc tại Tp HCM) quen Chị gái của mình. Hắn thất hẹn rất nhiều lần mà ko có lí do. Đặc biết sau mỗi lần đi chơi ( nhưng ko đi vào dịp lễ, tết, thứ 7, chủ nhật) hắn đều đề nghị đi Khách Sạn. Ngày đám tang Ông Nội mình A cũng ko đến, rồi đám Đại tường của Ba mình, và đám cưới của mình rồi sau đó là Tết Tây, Tết Nguyên Đán đều ko thấy mặt A ở đâu. Nên chị gái mình quyết định nói dứt khoát và chia tay hắn sau nhiều lần chia tay ko thành do A hứa hẹn, thề thốt sẽ thay đổi. Nhưng thứ 2 tuần rồi A lại đến năn nĩ chị gái mình ko biết A nói gì mà chi gái mình lại làm lành với hắn. Rồi hứa hẹn tối chủ nhật sẽ gặp chị mình, nhưng.... A cứ hẹn rồi lại sao ko thấy Anh. Sau đó chi gái kể lại cho mình nghe, mình rất giận và bực mình chị gái, tại sao chị ko dứt khoát với hắn, mình rất sợ chị gái bị hắn dụ vào khách sạn (chị gái mình vẫn còn....chưa hề đi khách sạn với hắn).
Sau đó mình nhắn tin cho A là mình cần nói chuyện với A nên A gọi điện thoại lại cho mình rồi mình nói " xin a đừng liên lạc với chị gái của em nữa, A năm nay 40t rồi hy vọng da mặt anh đừng có dày như số tuổi của A", rồi A trả lời mình bằng " con đĩ chó.... mình ko nghe được vì đã cúp máy".
A gọi lại cho mình, sau tiếng Alo của mình là mình nghe " con đĩ mẹ mày" thì mình lại tắt máy nên ko nghe hắn nói gì tiếp.
Sau đó hắn gọi dt liên tục cho mình và chị gái nhưng cả 2 đều ko bắt máy. Ko gọi được hắn gửi một loạt tin nhắn khủng bố và đe dọa mình với lời lẽ rất khiếm nhã và xúc phạm với mình. mình trích một tin nhắn của hắn cho ACE cùng đọc:
" +84903..6953 Đĩ mẹ mày, tao mà tìm gặp mày là chết mẹ với tao và mày đi qua nhà chị mày cẩn thận đi đứng nhé đồ con đĩ chó".
Hắn liên tục gọi dt cho mình đến khuya và cơn mưa tin nhắn đe dọa, xúc phạm mình một cách thậm tệ. Mình chỉ nhắn tin lại một câu " da mặt anh dày quá". Mình ko hề nói thêm hay nhắn thêm bất cứ tin nhắn nào kể từ đó.
Cho đến sáng nay A gọi điện thoại lên cửa hàng của chị gái mình, nhưng ko gặp chị mà gặp nhân viên của chị gái mình, A tiếp tục nói những lời nói thô tục hâm dọa với nhân viên và nói nhân viên ấy nhắn lại với mình và chị gái. Làm chị gái mình rất hoang mang, lo sợ. Mình ko ngờ một người có ăn học đang làm việc trong một cơ quan nhà nước lại có thể thốt ra được những lời như thế.
Mình ko biết có nên làm lớn chuyện này hay ko, nếu hắn cứ tiếp tục gửi những tin nhắn đe dọa này. Mình post lên đây mong nhận được những chia sẽ từ ACE.
P/S: hắn đi SH màu đen tên Quốc Anh, nước da hơi ngâm. ACE nào làm chung cty hoặc quen với người có đặc điểm và sdt giống như A thì nên cẩn thận nha.