mình bị bạn bè trong lớp bắt nạt ? làm sao để chuyển lớp ?
Chuyện là vầy , năm ngoái mình học lớp 11a2 , cũng khá thân thiện với bạn bè , có nhiều bạn , lớp của mình đoàn kết ,cả lớp mình đều ko ưa và cực ghét lớp kế bên là 11a1 và lớp bên đó cũng ko ưa lớp mình, mấy đứa bên đó có những thành phần " hot girl " chuyên hay soi mói , ăn nói mất dạy , tánh thì dữ dằn , đụng chuyện tới tụi nó là tụi nó chửi ( đa phần là con gái và bê đê , mọi ng cũng biết mấy đứa bê đê miệng lanh cỡ nào r ha ) hay cố tình nói xấu mà nói lớn cho mình nghe kiểu như chọc tức mình vậy đó , thật sự rất ghét . Khổ cái là năm nay lên 12 , cả lớp 11a2 đều lên 12a2 cả , chỉ có 1 mình mình là bị chuyển qua 12a1 là học chung với đám đó . Ngày nào mình cũng bị tụi nó bắt nạt , nào là dành chỗ ngồi , nào là nói chuyện xóc xỉa mình , nào là để balo trên bàn học mình rồi không chịu lấy ra ,mình nói thì nó la " tao thích để đó rồi mày làm gì tao ". Tánh mình rất nhát , ăn nói ko dc lanh lẹ , mình thì ko cãi lại tụi nó rồi ,miệng tụi nó lanh lắm chưa kịp nói gì là nhảy vào táp tới tấp rồi, tụi nó có bè có phái, mình làm sao chống chọi được .Tụi nó nhìn mình là ngứa mắt , kiếm chuyện đủ điều, học chung với tụi nó có ngày bị tự kỷ mất :((. Mình muốn xin chuyển lớp học chung với lớp cũ nhưng ko dám nói với nhà trường là bị ức hiếp sợ giáo viên làm lớn chuyện và khi tụi nó biết mình nói tụi nó ức hiếp thì mình sẽ bị ghét thêm, và kiếm chuyện . Hiện giờ mình rất rối , ko biết phải làm cách nào để xin chuyển lớp , cũng ko biết phải lấy lý do nào để êm xuôi mọi chuyện , ko đụng chạm đến ai , mọi người giúp mình với :((