Cảm thấy áp lực về khả năng giao tiếp, ứng xử của mình. Đã gần 27 tuổi rồi nhưng mình cảm thấy mình không có gì hết- đó là những mối quan hệ thân thiết với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, sếp và điều quan trọng hơn cho công việc của mình đó là quan hệ tốt với đối tác đang làm việc.
Mình đang không biết phải vượt qua điều này thế nào. Mỗi ngày trôi qua cứ thấy áp lực này đè nặng. Công việc của mình phải đi gặp đối tác bên phía nhà máy nhiều. Có khi gặp giám đốc. Có khi gặp quản lý sản xuất , sale. Có người già hơn, người trẻ hơn hoặc đồng lứa và họ đã làm việc lâu có nhiều kinh nghiệm. Mình đánh giá họ là những người năng động, vui vẻ, hoạt bát.
Tùy theo công việc, có lúc mình phải nói để người ta hiểu và làm theo cho đúng ý mình. Có khi trúng dự án khó, gấp, đi giải quyết chỉ trong 1 buổi hoặc 1 ngày là phải ra kết quả nếu không sẽ bị trễ tiến độ rồi phạt tiền. Những lúc đó mình rất sợ phải đi 1 mình vì mình sợ mình giải quyết không cho ra kết quả mong muốn nhất là trường hợp khẩn thế này. Phần vì kiến thức không có, phần vì giao tiếp không tốt sợ người ta không hiểu ý mình, phần vì sợ mình nói gì không đúng người ta bắt bẻ lại rồi không làm...
Mình cũng muốn học hỏi từ từ đút kết kinh nghiệm cho bản thân nhưng không hiểu sao lại thấy rất khó.
Thêm vào đó, điều làm mình buồn 1 là khi tiếp xúc với đối tác mình không biết nói gì. Từ lúc small talk đến lúc vào công việc...không biết làm sao để người ta có thiện cảm với mình. Vì trong công việc, quan hệ rất quan trọng. Mình làm gần 1 năm rồi, tiếp xúc cũng nhiều nhưng không tạo được 1 mối quan hệ đối tác thân thiết thật sự.
Và rồi còn quan hệ với sếp. Sếp mình là nữ, tốt, là người nói chuyện nhiều, vui tính nhưng mình lại chẳng thể nói chuyện vui vẻ hay tâm sự được cùng sếp. Mình chắc là sếp sẽ rất thích nếu mình tâm sự chuyện của mình cho sếp nghe.
Đó là những điều mình thấy thật sự khủng hoảng và nếu không thay đổi mình sẽ chẳng thể nào thành công được trong cuộc sống. Mình cũng muốn tìm 1 lớp giao tiếp để học nhưng lại thấy lo sợ.