Ba mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi. Hai người bên nhau và trải qua gần 25 năm cuộc đời.
Dạo gần đây mẹ tôi không được khỏe thế là mỗi ngày ba đi làm về sẽ ghé mua gì đó về cho mẹ tôi ăn tẩm bổ.
Công việc nhà lúc trước là do mẹ tôi "thầu hết" nhưng hiện nay nó được san sẻ cho tất cả mọi người trong nhà. Mỗi buổi chiều ba tôi sẽ là bếp chính, mẹ tôi phụ bếp để nấu cơm chiều. Sau khi nấu xong, ba mẹ tôi sẽ cùng nhau vừa xem tivi vừa ăn cơm.
Mẹ tôi thì nhường cho ba tôi ăn phần thức ăn vì trước giờ mẹ luôn nói với chúng tôi ba tôi đi làm để lo cho gia đình cực lắm nên dành phần ngon cho ba tôi. Ba tôi thấy vậy lại nói mẹ tôi không khỏe ăn nhiều đi rồi gắp vào chén cho mẹ.
Mẹ tôi có chút đường cao trong người nên ba tôi không cho uống nước ngọt. Nhưng mà, khi ăn cơm ba tôi hay lấy một ly đá đổ một ly nước ngọt rồi uống trước mặt mẹ tôi. Uống được một hồi lại nói không uống nữa đưa mẹ tôi uống hết.
Ba mẹ tôi như vậy đó, hai người cứ đẩy qua đẩy lại như vậy mọi người thấy có mệt không chứ........
(Ngày 28/8/2020)

