Nếu ông trời thương con thì hôm nay thiếu 2 ngày nữa là cu Tin của mẹ tròn 5 tháng có thể bế đi chơi đi siêu thị được rồi đó. Mỗi lần mẹ đi dạo thấy mấy đứa nhỏ được ba mẹ bế đi chơi mẹ lại nhớ cu Tin của mẹ lắm. Mẹ cố tỏ ra vui vẻ để mọi ng yên tâm chứ thật ra nhiều lúc mẹ muốn khóc lắm. Khóc cho số phận ngắn ngủi của con khóc cho cái cs khắc nghiệt này. Nỗi đau này chắc chỉ có những ng cùng hoàn cảnh mới hiểu được nó đau đớn đến mức nào.
Mẹ tin là cu Tin của mẹ sẽ sớm được đầu thai làm 1 người thật là khỏe mạnh. Mẹ tin là như vậy.