Các mẹ ạ, em có một chuyện rất muốn nhờ các mẹ giải đáp giúp em. Thực sự em rất băn khoăn. Quê nội nhà em vốn theo đạo Thiên Chúa, nhưng từ khi bố em đi xa quê đến nay (1950) là cụ “khô đạo” luôn. Đến nay nhà em cũng không theo đạo nào. Bản thân em thì hay hướng về đạo Phật. Ngày rằm, mùng 1 em hay đi chùa. Trong hiểu biết của em, em cũng chỉ biết đến Đức Mẹ Maria là Đức mẹ Đồng Trinh. Còn lại em không hiểu gì hết. Vậy mà đêm hôm thứ 7 vừa rồi em có một giấc mơ lạ. Em mơ em đi lạc vào một khu rừng, em lấy được rất nhiều hoa đẹp. Trong khu rừng có một nhà thờ rất lớn, màu ghi đá. Khi em đứng trước cổng nhà thờ, trời mưa như trút, bỗng bên phiến đá rất lớn hiện ra ảnh Đức Mẹ Maria đang bồng một em bé, đằng sau Mẹ là hình ảnh cầu vồng rất đẹp. Tự nhiên em kêu gào rất to “Con lạy Đức Mẹ, con xin Mẹ ban cho con một mụn con”. Em nói vậy và ra dấu lạy Chúa. Em nói xong được một lúc thì Đức Mẹ biến mất…. Thực sự thì em cũng nghĩ có thể đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng em nghi hoặc vì em chưa bao giờ nghĩ tới việc xin con của Đức Mẹ. Em chỉ đi Chùa cầu con, chứ trong tiềm thức chưa bao giờ em nghĩ về Đức Mẹ ban con. Và một điều nữa là em đang hiếm muộn nên em càng thắc mắc về giấc mơ của mình. Có mẹ nào theo đạo, giúp em với. Em có thể hiểu như thế nào về giấc mơ của em ? Em cảm ơn nhiều