:) Em chào các anh chị, em mới tham gia diễn đàn và có 1 chuyện muốn được tư vấn ạ


Em đang bối rối nên viết hơi loằng ngoằng chút nên các chị thông cảm kiên nhẫn đọc để giúp em nhé.:(:(:(


Em năm nay 24 tuổi (tính cả tuổi mụ), nhà em thì toàn con gái, bố em mất từ năm em học lớp 3, mình mẹ em bươn trải nuôi 5 chị em em ăn học bằng người. Mẹ em khá là nghiêm khắc, nói chung là chỉ nghĩ tốt cho con nên chuyện gì mẹ cũng nghĩ sâu xa lắm. Mẹ không thích chúng em yêu xa hay lấy chồng xa, chị cả nhà em trót lấy chồng xa ( cách nhà khoảng 70km) mặ dù anh chị sống khá êm ấm nhưng về vật chất thì chị em khá vất vả nên mẹ thấy thế càng cấm những đứa sau hơn.


Nhưng khổ 1 điều là cái duyên của em nó dở hơi hay sao ấy:((:((, từ trước tới nay toàn những anh ở xa ( cũng cách nhà khoảng 60 - 80km) tỏ lòng cảm mến em thôi chứ không thấy zai gần nào hỏi cả.:(( ( mà em thề là chị em nhà em được giáo dục tốt, mấy đứ đi học đều là hs giỏi nhiều năm liền, không tai tiếng ăn chơi gì cả, chỉ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở trường, xã...). Em có mến nhất 1 anh, anh ấy tốt, chăm chỉ, rất thương em và hiền lắm, nhưng anh ở xa và nếu so gia cảnh thì không bằng nhà em. Em cũng mến anh ấy nhiều, nhưng biết mẹ không thích nên cũng không muốn tiến xa, em cũng trình bày cho anh ấy lí do mà anh cứ im lặng, bao nhiêu lâu rồi cũng không thấy anh thân với người con gái khác, vẫn quan tâm và thương em nhiều như thế:(. Em mông lung lắm không biết quyết thế nào, vì con trai bây giờ mấy ai được vậy nữa mà em cũng không muốn mẹ buồn, thật khó khăn để quyết.


Cả nhà tư vấn giúp em với ạ