em có thai ngoài ý muốn,bố đứa be không nhận bé,nhưng em ko thể bỏ đi giọt máu của mình.Vậy là em đã giữ cái thai lại.Bố mẹ em không chấp nhận,em giấu gia đình lặng lẽ làm thuê để kiếm sống và sinh con.Biết trước sẽ rất khó khăn nhưng em tự nhủ phải thật cố gắng,mọi chuyện khá suôn sẻ cho tới khi em sinh em bé.Đi đẻ một mình,sinh song tự lo,tự chăm con và chăm bản thân.Nhưng khổ nhất là sinh song không biết phải làm sao.Em không thể đi ra ngoài được nên ko mua được đồ,2 cô bé ở tro cùng họ ko muốn giúp đỡ,mà bác chủ nhà bảo không cho ở vì trẻ nhỏ phiền phức ,hay quấy khóc.sinh được 10 ngày em phai tự đi chợ,lúc con ngủ tranh thủ đi tìm phòng trọ khác,mà tiền thì ko có nhiều.phòng rẻ thì họ ko đồng ý có con nhỏ,phòng đắt thì ko đủ tiền.giờ con em được 20 ngày tuổi.Thiếu thốn đủ bề,mẹ nào có đồ cũ cho em xin được không ạ,có mẹ nào biết tổ chức hay cá nhân nào có thể giúp đỡ được mẹ con em trong lúc này giúp em với,em cám ơn.sđt của em là 01654857752.hoăc địa chỉ mail tieigiaht@gmail.com.Em cám ơn.