Mới nghe mẹ què chưa kịp đọc thì đến lượt em có vấn đề các mẹ ạ.


em sinh bé thứ 2 này cảm thấy mình điên quá. Mặc dù việc nhà em không phải làm gì. Chỉ bế con thôi. Thế mà Có những lần em để kệ bé khóc và ngồi nhìn. Em nghĩ m chăm con không khéo nên bé hay khóc.


mới sinh con được hơn 1 tháng mà e muốn chết mấy lần rồi. Có lần cầm dao định cắt tay, ngồi khóc chán chê lại cất. Rồi lao đầu vào tường chả chết mà bị sưng vù lên. Sao người ta lao cái chết luôn còn mình thì bao nhiêu chả chết. Tâm trí lúc như vậy e toàn nghĩ chết mẹ nó đi cho đỡ nhục khổ. Đằng nào chả chết.


Tuy không có ý định giết con nhưng em toàn muốn chết thôi. Em phải làm sao các mẹ giúp em với