Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì anh về nhà tôi ra mắt gia đình tôi. Năm thứ 3 tôi cùng anh gian nan vượt qua khó khăn tôi đi làm lương 800k bán thêm hàng linh tinh để anh đi học bằng 2.



Đến năm thứ 6 Ba anh mất nhưng trong mấy năm quen nhau ông cụ biết tôi đã một thân lo lắng cho anh và xem tôi như con dâu tuy chưa cưới. 2 đứa không sống chung. Lúc ông cụ còn sống cũng như vừa sau khi mất tôi về quê anh cho ông gặp mặt thì Má anh đối xử với tôi rất tốt..tôi hạnh phúc vì sẽ có một gia đình yêu thương mình.



Năm thứ 8 Má anh đã hỏi tôi gia đình tôi có biết tôi quen anh không!!! Và ví dụ gia đình tôi mà đòi hỏi tiền cưới 2cây vàng thì sẽ ko có tiền cưới!!! Nhà tôi chưa bao giờ có lời nói về tiền cưới và chưa bao giờ nói chuyên với Má ảnh!!!


Năm thứ 10 chúng tôi cưới nhau. Trong ngày cưới Má chồng tôi nói với Ba Mẹ tôi là vì 2 tuổi không hợp nhau nên mới để đến 10 năm cưới.


Ngày về nhà chồng đầu tiên trước mặt anh em trong mâm cơm Má chồng tôi nói là vì nằm mơ thấy có 2 đứa bé bò qua người nên nghi đó là con của tôi và anh phá bỏ mới lật đật đi cưới tôi!!!



Ấm ức nhưng không thốt nên lời vì tôi đang ở nhà anh ấy, tôi một mình không ai bên cạnh, tôi không muốn anh phải vì chuyên mẹ chồng nàng dâu khổ sở.


Nói cho anh nghe anh nói Má anh hay nghi lung tung vậy đó..


Nhưng với tôi rất e dè khi nói chuyện với Má anh..tôi không muốn nói chuyên với Má anh vì tôi luôn nhận được lời phán vô căn cứ sai sự thật mà không một lời xin lỗi!


Tôi biết phải làm sao cho đúng!