MẸ CHỒNG NÓI: Mày có tiền thì đẻ ra mà nuôi, nhà này không có tiền nuôi.
Vợ chồng mình cưới được năm rưỡi mình mới sinh bé. Trước sinh vợ chồng đi làm cả ngày nên thấy mọi chuyện trong nhà đều tốt đẹp.
Lúc chưa cưới mỗi tháng chong đưa mẹ 5trieu chi tiêu. Luc cưới thi đưa cho mình cuối tuần 2 vc đi chợ cuối tháng thanh toán Hoá đơn, 2vc đi làm cả ngày.
Sinh con, Mình ở nhà nuôi bé, chồng gửi mẹ 5trieu mỗi tháng. Mình thì muốn tự mình nuôi con, không biết thì hỏi MC. MC thi muôn mình làm theo ý MC.
Có hôm, mình nói với MC : Nếu co điều kiên sẽ sinh 3 con. MC vỗ mặt mình luôn: Mày có tiền thì đẻ ra mà nuôi nhà này không có tiền nuôi. Mình sốc quá cứng họng luôn. BC mình có lương, MC ở nhà nội trợ, VC minh đều có thu nhập khá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Để ý làm gì tiểu tiết thế cho mệt. Nhiều khi người nói thẳng không sợ,...