Hôm qua mẹ chồng e gọi điện hỏi:Ăn hết cua chưa mẹ mua mẹ gửi tiếp cho.


Em bảo thôi,lâu lâu mẹ gửi cho con cũng được.


Bà hỏi dạo này thấy trong người thế nào?


Em bảo: Con vẫn bình thượng mẹ à,tháng vừa rồi con bị chậm 1 tuần cứ tưởng là có mà lại bị.


Mẹ chồng e có vẻ bị hớ nên hỏi lại: Ơ thế chưa có gì à?


Tự dưng làm e ngại quá các chị à.


Chắc mẹ chồng em tưởng e có e bé thèm ăn cua biển.


Tự dưng lại thấy buồn quá các chị à.


Vc e mới cưới đc 4 tháng,3 tháng đầu do tiêm phòng Rubela nên kiêng,mới thả đc 1 tháng mà mẹ chồng e hay hỏi "có gì chưa" mấy lần rồi,làm e sốt hết cả ruột.


Chồng e thì mới cưới nhưng có khi 4 đến 5 ngày có lần tận 7 ngày mới "đòi",tháng vừa rồi đến kỳ rụng trứng e bắt hoạt động liên tùng tục nhưng đúng hôm rụng thì lại mệt quá nên chả làm gì.


Thế mà nó chậm 1 tuần rồi lại đến đèn đỏ.


Hai vợ chồng buồn quá đi.


Hôm qua mẹ chồng nói thế tự dưng em lại buồn.