Nhìn mẹ ck ngta tốt với con dâu mà em tủi thân. Lúc mới về em đi làm lãnh lương về cho mẹ ck 2tr5 cho mẹ ruột 1tr thág em lãh đc 6tr. Tuần nào về mẹ ruột em cũng mua hột gà 50k 27 trứng về cho mẹ chồng. Mẹ kiu em đem qua cho bà nội 15 trứng để hột gà nhiều ăn hok hết thì hư em cũng đem wa đưa 1 tuần sau đi làm về thấy mẹ không làm đồ ăn ăn cơm tính lấy hột gà ra ăn thì hết k còn một trứng. Chiều đi làm về có bữa mẹ sẽ nầu cơm bữa sẽ k hoặc có nấu thì em ăn không được dần dần em tự mua đồ về nẳu ăn. Hết ga đổi ga thì than ga nay lên k thì nói bình ga sài mới 4 tháng hết lúc trc 6 thág mới hết đóg tiền đ8ện thì điện tăg goá em đưa tiền đóg thì k chịu lấy tết cty cho 2 lit dầu mẹ ck sài qua tết hết mua chai dầu 9k sài em mới mua chai dầu 1lit về cho sài thì nói em sài dầu ít ít thui chế ra cho cả đống nge z em buồn lắm hồi tết mẹ em cho mẹ 2tr sai tết mẹ còn mua dầu mua đường đem gửi cho chị họ con của cậu z mà ở trong nhà mẹ lại tính toán với em dù rằng đó là do em mua lúc đám cưới mẹ nói với mẹ em là sẽ yêu thương em xem em như con gái của mẹ z mà từ lúc em bước vô cái nhà này ngta cũg coi em như người ngoài em có bầu mẹ cũng k wtm j tới đầy thág con em thì mẹ bắt ck em đưa mẹ 3 tr mua vòg cho cháu noi do là tiền tụi em để danh sinh con mà bà khôg hỏi dc mot câu là vk ck e cón tin lm đám hay j k rồi con em bịnh cug k xuốg thăm hay dt hỏi han j z mà mẹ nói voi mấy thím e la có bao nhjeu vag cug k doi chau noi. Ai cug noi mẹ ck em hjền hay đi chua z tại sao mẹ lai dxu với em nhu z sao mẹ lại giả tạo như z