Các bạn đã bao giờ bị mẹ mình chửi là Con Mặt L... chưa 


 Bài viết dưới đây toi sẽ kể cho các bạn nghe :) 


3 tuổi mẹ đi nước ngoài, tôi ở với bố với ông bà nội, sau đó bố đi làm xa 1 thời gian tôi ở nhà vs ông bà. Sau khi ổn định công việc bố dắt tôi lên ở cùng bố. Thời gian thấm thoát trôi đi tôi học cấp 1, rồi cấp 2 tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp mặt mẹ là năm tôi học lớp 6. Trong khoảng thời gian mẹ đi, mẹ có gọi điện về, tôi chỉ được nghe giọng mẹ, và chỉ được xem mặt mẹ qua nhưng tấm ảnh. Và thời gian tôi gặp mẹ cũng là lúc bố mẹ tôi ra toà li dị. Khi ra toà tôi có được gọi vào và hỏi xem ở với ai, chắc là do tôi không được gặp mẹ bao giờ, không được mẹ chăm sóc bao giờ cho nên tôi đã quyết định ở với mẹ, mà không hề để ý người đã chăm lo, nuôi nấng tôi 1 mình suốt 8,9 năm trời. Tôi có nghe bà kể lại sau đợt đó bố tôi suy sụp lắm, không làm ăn gì, chơi bời, đập phá một thời gian dài. Sau đó tôi được mẹ đưa về ở với ông bà ngoại và học tiếp lớp 6 ở đấy. Nhưng mẹ không ở cùng tôi, mà mẹ đi đâu đó, thỉnh thoảng lại về, tôi có hỏi là mẹ đi đâu mẹ bảo mẹ đi học. Còn bé nên cũng không nghĩ được nhiều, sau khi tôi học xong lớp 6 cũng là lúc mẹ tôi lấy chồng mới, sau này mới hoá ra là thời gian mẹ đi học đấy hoá ra là đi lên chỗ chồng mới ở, xây nhà, làm ăn. Đến năm tôi lớp 7 thì đón tôi lên ở. Thời gian đầu thì êm đẹp lắm cho đến khi mẹ có em bé đầu tiên, tính tình mẹ hay cáu, hay chửi bới tôi, hằn học, cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi quá chán vì tôi mới đc ở với mẹ 1 năm :) chưa cảm nhận đủ sự yêu thương của mẹ, và đặc biệt là còn khá bé, rất dễ tủi thân, ngày nào mẹ cũng chửi, tôi không làm vừa ý mẹ là mẹ chửi. Có hôm tôi vô tình nghe được mẹ nch mẹ có bảo câu ' 1 ngày em không chửi nó, em không chịu được ' :) tôi bắt đầu ghét mẹ, tôi bỏ về bố, sau đó mẹ xuống đón tôi về, nói những lời rất dễ nghe và xin lỗi, tôi lại 1 lần nữa nghe mẹ, về nhà tôi lại đi học bình thường, tất cả mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn lúc trước tôi nghĩ chắc do mẹ có em bé nên bị mệt mỏi áp lực, nhưng không phải thế, tất cả chỉ được vỏn vẹn 1 tuần, rồi mẹ lại tiếp túc cư xử với tôi như trước, tôi bắt đầu bê tha việc học, nghịch ngợm và ngang bướng. Nhưng tôi vẫn sợ mẹ, tôi vẫn làm mọi vc mẹ sai bảo, cho đến khi tôi học lớp 10 tuổi dậy thì mới lớn mà, càng ngày mẹ càng cay nghiệt với tôi hơn