Mấy chị cho em hỏi thế này có phải là quan hệ không đứng đắn với người đã có vợ không
Đầu tiên em cũng mới gia nhập diễn đàn, chung quy là em có một vấn đề khó xử muốn tham khảo ý kiến của mấy chị những người đi trước đã có gia đình chuyện như sau: Em đang ở chung với một đứa em họ, tình cờ em đọc được tin nhắn với những lời lẽ yêu đương với nó với một người đàn ông theo kiểu như " anh à em biết anh lo cho em lắm mà...thôi mà đừng giận mà, hôm nay người ta về trễ...em yêu anh...anh cũng yêu em" đại loại là vậy đó mấy chị. Sau đó thì em thấy nó thường đi qua đêm trên chiếc xe hơi của người đàn ông đó, có lúc 11h tối đi 3h sáng về, có lúc đi 2 đêm liên tiếp không về (nhưng em không biết chỉ có nó với ổng đi hay có thêm người nữa vì em không nhìn rõ trong xe được)....mà theo tìm hiểu của em thì người đàn ông đó đã có vợ và hai con. Sau cùng em với nó cãi nhau một chập cũng vì chuyện này, nó bảo là em là đứa không biết gì cũng bày đặt nói, rằng nó với ông kia chỉ là bạn bè nhắn tin vậy chỉ để cho vui, anh em với nhau, còn vụ đi chơi chung thì đâu phải chỉ đi mình nó đâu mà có nhiều người nữa. Em mới bảo là chị không biết em bạn bè hay sao nhưng việc nhắn tin cho một người có vợ mà như vậy là không đúng, không bao giờ có kiểu đùa giỡn vậy, thứ hai chị nghĩ là một người đàn ông đã có vợ hai con thì người ta không bạn bè tốt đến nỗi vậy bỏ vợ con ở nhà ở đi chơi qua đêm với em hay các bạn em....Nó bảo chỉ cổ hữu quá rồi, suy nghĩ thoáng chút đi, không lẽ em cổ hữu thiệt mấy chị, không lẽ em trách sai nó, hay mối quan hệ đó chỉ là bình thường, mấy chị là người đi trước cũng là phụ nữ, một vài chị cũng đã có gia đình em muốn mấy chị cho em một lời nhận xét có phải em đã nghĩ sai về nó hay nhỏ em họ của em đang trở thành giống như là gái bao vậy đó.