Mâu thuẫn với nhà ck, ck thì không thích cho con về ngoại, e phải làm sao giờ các mẹ!!!
Hi các mẹ,E vừa mới lấy ck được hơn 1 năm, hiện cháu nhà e được 9 tháng tuổi. Sau khi tốt nghiệp ĐH, ra trường e làm trái nghề, làm nv kinh doanh (nghĩ cũng buồn các mẹ ạ, phí công bố mẹ cho ăn học). Ck e làm HN lương cũng có vài triệu.
Do công việc của e không ổn định, nên e về quê nội sinh cháu, nhờ bà nội và bà trẻ chăm 2 mẹ con đến tận bây giờ.
2 bà nhà e cũng tốt các mẹ ạ, sống tình cảm, yêu trẻ con lắm. Bà nội cháu là nhà giáo về hưu nên sống rất quy tắc. Mà nhà e thì sống thoải mái, nói chung rượu chè, cờ bạc đều biết. Bà sống kiểu bà luôn đúng, nói gì cũng phải nghe. Mà e thì không khéo ăn nói, ngang bướng và hay cãi. Nên các bà k thích e và gia đình e các mẹ ạ.
Chẳng hạn, đợt cu nhà e được khoảng 7th thì phải, bà bảo thấy nhà khác cho con ăn 2 bữa/ ngày (cu nhà họ hơn cu nhà e mấy tháng ý) nên muốn cho cu ăn 2 bữa. E mới bảo kệ họ ạ, con chưa muốn cho cu ăn 2 bữa, giờ ăn 1 bữa thôi ạ. Thế là e bị bà nói cho, là coi lời mẹ ck như rơm như rác, bảo thế mà mẹ mày bảo mày ngoan lắm, mày thử nói vậy với mẹ mày xem mẹ mày bảo thế nào.
Cu nhà e được vài tháng thì e mua sữa ngoài cho cu uống thêm, e bảo mua sữa NAN, bà thì bảo mua sữa gì ý (e k nhớ),mà chị làm bên trạm y tế mách, cuối cùng ck e mua sữa NAN về, mua về cu nhà e k chịu uống, ck e tức giận với em, chê sữa nhạt và không thơm, mẹ e thì bảo e, đã không biết gì còn cầm đèn chạy trước ôtô, người ta trong nghề phải biết hơn chứ.
Kể ra thì e cũng kém quá. Có 1 đêm cu nhà e dậy, bà mới ra nói chuyện với cháu, e liền bảo, "bà đừng nói chuyện với cu" (vì e đọc báo thấy bảo trẻ dậy đêm thì đừng nói chuyện với nó, để nó biết đêm là giờ ngủ, k phải giờ chơi). Thế là e bị bà nói cho, bảo láo quá, cái gì cũng vừa phải thôi, giờ mày còn cấm tao nói chuyện với cu à, có cấm cũng không được. Đêm đó e kể cho ck e, ck e bảo e xin lỗi bà (e ngại nói nên vài ngày sau, khi bà đi khám bệnh thì e mới gọi đt xin lỗi các mẹ ạ). Sáng hôm sau thì ck e gọi xin lỗi bà, bà mới bảo ck e là, tại sao m phải xin lỗi thay nó, sao m lại lấy loại vợ như vậy, lấy vợ chọn tông lấy ck chọn giống, nó là con tao chứ có phải mẹ tao đâu mà tao phải nghe nó...
E làm nv kinh doanh, nhưng k giỏi trong khoản giao tiếp các mẹ ạ. Cu nhà e chưa được 6 th thì bà sợ cu đói, nên muốn cho cu ăn dặm, nhiều lần e bảo bà là bao giờ cu 6 th mới cho ăn, thì có hôm bà cho cu ăn, thế là mặt e tỏ thái độ nặng nhọc khó chịu các mẹ ạ.
Bà còn bảo ck e là từ ngày cưới vk hay cãi mẹ. Ck e bảo đấy k phải cãi mà là tranh luận. Thì mẹ e bảo, mày tranh luận thắng nổi tao à @@.
Bà cũng không thích gia đình e. Hôm e từ viện phụ sản về, bên ngoại nhà e đến chơi, tối hôm trước e nói chuyện với bà, thì bà bảo bảo mọi người đừng đến, bà mệt, không tiếp chuyện được đâu. Mẹ e ở lại ít ngày chăm con cháu, bà ngủ với mẹ con e thì bà nội cu bảo với bà trẻ là, ở viện thì tôi bắt buộc phải nằm với mẹ con nó, chứ bình thường tôi không vô ý mà nằm cùng.
Khi cu nhà e được 8 th thì mẹ con e được về ngoại. Trước đó e có bảo ck e cho về thì ck e từ chối, bảo đi lại tốn kém, cách 3 h đi đường các mẹ ạ, quê e bị nhiễm trì nên chắc vậy nên ck e cũng k thích. Được 2 tuần thì ck e gọi bảo về nội, bà nhớ cu nên ốm. E từ chối, vì cu 8 th e mới về, giờ về 2 tuần đã đi sao được. E bảo nhà e bà ốm thì cuối tuần a về thăm bà. Ck e k đồng ý, sau thấy ck e bảo bà bảo đi lại tốn kém, nhà e lại k thích nên k cần về. Được 3 tuần thì bà bảo đi chơi lâu rồi đấy, về đi. Sau được 4 tuần thì mẹ con e về. Bố mẹ e muốn e ở thêm 2 tuần nữa để cúng giỗ bà nội em và giỗ đầu cậu e nữa nhưng ck e không đồng ý. Dự định ban đầu của vk ck e là về ngoại rồi lên thẳng Hà Nội (vì mâu thuẫn giữa e với nhà ck nên ck e bảo cho e lên HN). Ck e muốn nao cu cai sữa thì về với 2 bà. E thì muốn 2 vk ck cố nuôi con. Nếu k ổn định được sẽ về. E định ck đi làm, e ở nhà vừa trông cu vừa kiếm việc tại nhà. Ban đầu khó khăn, được vài tuổi cu đi lớp, 2 vk ck đi làm. Ck e k đồng ý. Trong thời gian ở ngoại, lúc ở được 3 tuần bà gọi về, e mới xin cho cu lên, nếu k ổn định sẽ về, thế là bà giận, ck e bảo bà giận k nghe đt, nên cuối cùng ck e bắt về ( các bà cũng biết về ngoại rồi nhà e lên HN, nhưng các bà từ trước vẫn bảo là về quê).
Lấy ck e không sợ khổ về kinh tế. Nhưng các mẹ ạ. Bà k thích e và gia đình e là 1 chuyện. Đằng này, ck e k có chính kiến, lúc nào cũng nghe lời mẹ, còn nói chuyện với bạn chê nhà e là ở làng nhiễm chì, gọi e là nó không sao, cũng k gọi bố vợ, nhà vợ, mà gọi bố nó, nhà nó. Ck e chỉ nghĩ cho mẹ và con trai thôi. Nói chuyện với bạn, ck e còn bảo yêu thì được, lấy về mới thấy là k hợp. Rồi thì nếu có thể ck e thà ở nhà trông con, cho e đi làm, chứ e ở nhà toàn làm mẹ buồn. Còn bảo e nếu muốn thì lên HN mà làm. Ck e ở nhà trông con. Còn không làm được thì câm cmn mồm vào. Có lần e xin về ngoại, ck e còn bảo, e thích thì về 1 mình, nếu muốn thì ở ngoại luôn cũng được nhưng phải để cu lại.
E k phải muốn lên HN, e chỉ muốn cả nhà 3 người gần nhau, tránh cảnh mẹ ck - nàng dâu, cũng là để cháu có nhiều cơ hội về ngoại (từ HN về bên ngoại gần các mẹ ạ), chứ cu ở quê, 2 vk ck làm HN, chắc cu mất họ ngoại mất, xin về cũng khó các mẹ ạ. Nhưng ck e k muốn. Giờ vk ck e đang cãi nhau. Lấy phải ck, mà k thích và k muốn cho con về ngoại, e buồn lắm các mẹ ạ. Ck e thì như mèo vờn chuột. Có lần ok đồng ý với e rồi, bảo về 1 tháng, 30-4 sẽ cho lên, giờ e về nội rồi thì ck e lại lật mặt các mẹ ạ.
E có nên bỏ không các mẹ? Mới cưới 1 năm đã vậy, không biết sao sống cả đời với nhau được!!!
Các mẹ cho e lời khuyên với ạ :(((( từ ngày sinh cháu, tai e điếc hơn, mắt kém hơn và trí nhớ thì cực chán các mẹ ạ, nhiều lúc định lấy cái gì, mà 1 ít sau quên luôn, k biết mình định lấy gì. Nhìn cây rau ngót e còn không nhớ cây đó tên gì :(