Em lấy chồng trước chị gái, em sinh con xong thì đi học liên thông lại. Em ở xa nên phải đi trọ SG, nhờ mẹ ruột lên trông cháu. Trước lúc đi chị gái cho vài triệu để đi học, nghĩ là chị em nên em cũng nhận mà ko lăn tăn gì vì vợ chồng em 1 tháng làm có 5tr tiền lương thôi
Nghĩ là vào SG học có 3 4 tháng nên em k đi kiếm việc làm vì con em chỉ bú sữa mẹ
Chị gái em nợ em 20tr và hứa là hàng tháng trả vài triệu cho mẹ con em lo cuộc sống
Mới đây, chị gái em lấy chồng giàu sang trước lúc em vào học
Rồi mẹ em về quê 2 ngày, em phải nhờ chị gái lên trông, trùng hợp làm sao ngay ngày hôm ý em bị loét bao tử, đau quằn quại cả đêm ko ăn đc gì, uống nước vào cũng nôn. Vào bệnh viện người em xanh như tàu lá chuối, đến nỗi cô bác sĩ kêu em nhập viện luôn đi vì em bị suy nhược cơ thể nhưng em từ chối vì nghĩ tội con nhỏ. Vậy mà cầm bịch thuốc về nhà chị gái em hoạnh họe sao em ko đi làm cái này, sao em ko đi làm cái kia. Rồi bắt em chiêu hôm ý phải nhờ bạn đến chở đi mua bếp (em lên ở trọ chưa mua đồ để nấu ăn) em ko chịu thì quay ra mắng chửi em. Đỉnh điểm là sáng hôm sau em cho con bú, chị gái em ngồi cắt bí đỏ hỏi em mấy giờ rồi. Em nói ko biết. Thế mà chị ý bay vào đánh em và quát: " Tao hỏi mấy giờ là mày phải đi lấy điện thoại coi mấy giờ chứ ko phải nằm đó nói ko biết đâu" mà em thì đang cho con bú nhé. Rồi chửi em sa sả cả sáng hôm đó lôi đủ thứ con vào chửi
Em chịu ko nổi nhưng k cãi lại mà gọi đt cho mẹ lên, nhưng khi nói với mẹ, thì mẹ em im lặng, dửng dưng, coi như chuyện bình thường. Đến lúc chị chửi em trước mặt mẹ em tức quá bật lại luôn thì mẹ em lại quay ra chửi em. Mẹ em còn phong cho chị cái quyền thích nói em thế nào thì nói vì "nó là chị mày"
Và từ hôm đó, em mà làm gì ko vừa ý mẹ em hoặc chị em là em bị chửi như con chó, chính xác là như con chó luôn vì cứ mở miệng ra là: "mày ngu như con chó" "mày là đồ con chó", chị gái em thì về nhà rồi nhưng hàng ngày gọi đt chửi em, em ko nghe thì nói với mẹ em là từ nay ko có 1 xu cho nó. Trong khi chị ý còn nợ em mười mấy triệu
Nhưng nếu em có ý kiến gì thì ngay lập tức nhận đc câu mày giỏi thì mày tự trông con mày đi, mai tao về
Chiều nay cũng thế, em bị chửi như bao buổi chiều khác. Nhưng bà buột miệng ra rằng: "Ko có 1 xu mà bày đặt"
Thì ra chỉ vì em lấy chồng công nhân ko khá giả gì
Vì chồng chị em đi làm 1 tháng 3 4 chục triệu
Em ko có tiền nên bị chính những người thân yêu nhất của mình sỉ nhục vậy sao?
Em phải đi học tiếp nên mới phải nhờ đến mẹ
Tại sao trong lúc này mẹ lại đối xử với em như thế?
Em muốn gửi con về nhà cho dì chồng em trông nhưng dì ấy hơi bị thiểu năng. Ông bà nội cháu lại đi lao động nước ngoài chưa về
Mà gửi con về thì em biết phải nói với chồng em sao đây?
Em chả biết phải làm sao cả, nhưng cứ đà này có khi sau này em ko muốn nhìn mặt cả mẹ lẫn chị gái em