Tôi 29 tuổi và vợ tôi 27 tuổi, hai vợ chồng cưới nhau được 3 tháng và đang xảy ra mâu thuẫn, tôi đang rất bối rối và chưa biết giải quyết thế nào để hai vợ chồng hiểu nhau hơn, mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Trước khi đến với nhau vợ tôi có một mối tình rất thắm thiết nhưng bị gia đình bên nhà trai phản đối (mẹ người kia) dẫn tới phải chia tay, còn tôi chưa yêu ai và vợ tôi là mối tình đầu tiên. Gia đình tôi và gia đình vợ ở cùng quê và hai gia đình có quen biết nhau . Tôi và cô ấy gặp nhau khi cô ấy chia tay được 4 tháng, được hai bên gia đình ủng hộ và sau 8 tháng chúng tôi cưới nhau. Khi cưới tôi biết vợ cũng chưa có tình cảm nhiều với tôi, nhưng tôi yêu cô ấy và luôn tin mình cố gắng sẽ làm cho cô ấy yêu mình. Trước khi cưới cô ấy cũng nói về người cũ và vẫn chưa quên được người cũ. Cô ấy là người yếu đuối về tình cảm, khi gặp vấn đề khó chịu hay buông xuôi và tỏ ra chán nản, phó mặc tất cả. Tôi vẫn luôn cố gắng để cô ấy suy nghĩ tích cực hơn và suy nghĩ về tương lai của hai đứa. Nhưng đến hiện tại tôi cũng không biết mình nên làm gì. Tôi biết hai vợ chồng sống với nhau xảy ra mâu thuẫn là bình thường, nhưng mỗi khi như vậy cô ấy luôn tỏ ra chán nản và không muốn nói chuyện để cả hai hiểu nhau hơn và cùng giải quyết mâu thuẫn.
Từ khi cưới tới giờ tôi luôn muốn hai vợ chồng nói chuyện chia sẽ với nhau về công việc, cuộc sống và suy nghĩ về tương lai gia đình hai vợ chồng. Cô ấy luôn bảo muốn mọi thứ cứ bình thường thôi và không thích chia sẽ với tôi. Mỗi khi đi làm về tôi luôn muốn hai vợ chồng chia sẽ về ngày hôm nay như thế nào nhưng cô ấy chỉ thích ôm điện thoại và bảo đừng làm phiền cô ấy.
Về vấn đề tài chính tôi nói với vợ tiền bạc là hai vợ chồng nên quy về một mối nên ngoài tiền chi tiêu cá nhân thì nên cùng tích lũy và đưa cho cô ấy giữ, khi chi tiêu lớn hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc. Tiền cưới xong được bao nhiêu tôi đưa hết cho cô ấy giữ, nhưng khi sắm sửa đồ dùng trong gia đình hết số tiền cưới tôi đưa thì cô ấy bảo hết tiền rồi. Tiền cưới của cô ấy thì cô ấy giữ riêng ra và cho bạn vay nhưng không bàn bạc gì với tôi và bảo đó là tiền riêng của cô ấy giữ lại khi cần dùng. Rồi ngay cả chuyện nội trợ gia đình cô ấy cũng không quan tâm mấy. Hai vợ chồng tôi sống cùng với em gái tôi, e ấy chưa có việc làm nên lúc này đang ở nhà học ngoại ngữ , chờ việc và e ấy cũng nhận trách nhiệm nấu nướng. Nhưng vợ tôi chưa bao giờ hỏi và đưa tiền đi chợ và sinh hoạt cả nhà cho e ấy mà toàn là tôi đưa cho e ấy. Khi tôi nói với cô ấy thì cô ấy bảo sẽ đưa 2 triệu để tôi đưa cho e gái coi như đóng tiền ăn cho mình cô ấy. Tôi không còn biết nói gì nữa.
Cô ấy luôn chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân và không để ý đến cảm xúc của tôi, trong quan hệ hai vợ chồng chỉ tôi chủ động mà cô ấy luôn chỉ thụ động nằm yên. Thực sự bây giờ tôi đang rất chán nản, không biết làm như thế nào để giải quyết. Có phải cô ấy không quan tâm đến gia đình và chỉ coi gia đình này chỉ làm nơi cô ấy nghỉ ngơi khi đi làm về thôi sao.