Em đã đọc wtt lâu lắm rồi, nhưng em ít tham gia, ít cm, nên chắc các mẹ cũng không biết đến em. Nhưng mà hôm nay em buồn quá, nên em muốn tâm sự với các mẹ, xem có mẹ nào giống em không, để chia sẻ.
Chuyện là thế này, lấy chồng xong, em bỏ làm ở mobifone để mở shop thời trang riêng. Em mới mở được 10 ngày thôi, nhưng lượng khách thì rất ít, nói thẳng ra là đang lỗ. Em bỗng thấy lo vô cùng, bao nhiêu tiền em dồn hết vào shop rồi. Lo lắng vậy, mà hôm qua em còn bị kẻ trộm vào shop lấy mất ví tiền, trong ví có rất nhìu tiền ( tiền trả tiền hàng và giấy tờ.) Em bỗng cảm thấy hụt hẫng, em bỗng thấy trĩu nặng vô cùng. Em biết đó chỉ là thử thách nhỏ trong cuộc sống, hay là của đi thay người...Nhưng các c biết rồi đấy, tiền đâu phải dễ kiếm...! Rồi trong giấc mơ em còn mơ về con mụ đã lấy tiền của em nữa....Mà đôi khi là số các mẹ à, em ngày nào cũng khóa tủ, vậy mà sáng ra thì chìa khóa gẫy đôi, ngăn kéo em hok khỏa đc nữa...và tiền em bay.....!
Em tâm sự mong chia sẻ, và cũng muốn nói các mẹ, mẹ nào muốn mở shop thì đừng mở vào thời điểm này, không còn như năm ngoái đâu. Giờ khó khăn lắm...như em bao nhiêu người can nhưng em vẫn đâm đầu vào..
Buồn quá các mẹ ơi...em có phải đang đi nhầm hướng không ?
Hm mình cũg biết thế...nhưng sao mình ghết mấy người ăn cắp ăn trộm thế.....Cảm ơn mọi người chia sẻ, mình cũng đỡ hơn rùi..Mai mời thấy về cúng xin...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
+ VC chung...
Chuyện tiền nong, mất thì đã mất rồi, coi như mình...