Chồng mình mới phát hiện mất 15tr trong khi trong nhà chỉ có 2vc, bà Ngoại và người giúp việc. Tháng trước bà Ngoại mất 1tr, chồng mình mất 2 năm rồi làm rất được việc và mình rất tin tưởng.



Mình mới kêu cô bé vô phòng hỏi dọa kêu CA chỉ với mục đích dọa dẫm nếu cô ấy lấy thì thành thật khai thế mà cô í khóc bù lu bù loa, la làng xóm, thách thức mình kêu CA ngay và gọi điện về nhà khóc lóc kêu mẹ lên làm mình nhức hết cả đầu.



Tiền thì đã mất, chắc không thể tìm lại được giờ người GV lại thế trong kho con mình có vài tháng tuổi.



Bây giờ mình phải làm sao đây? các bố các mẹ giúp mình với.