Chào mọi người, em mới là sinh viên năm thứ 2 thôi, chưa gấu chưa vợ chưa con :D


cuộc sống của em bây giờ như 1 vòng luẩn quẩn, ngày này cũng như bao ngày khác, chỉ ăn và ngủ, không có gì thay đổi. bản thân em gần đây không có chuyện gì buồn cả, tự nhiên mấy hôm nay lại xuất hiện cảm giác này, mất động lực, mất mục tiêu sống, không biết sống vì cái gì, để làm gì, cảm thấy cuộc sống quá chán nãn, tẻ nhạt. Bây giờ còn trẻ mình sống để học tập, tương lai mình sống để làm việc, sống vì trách nhiệm với gia đình, báo hiếu cha mẹ, nuôi vợ nuôi con. Em cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày nào cũng như ngày nào thì thực sự là chịu không nổi ạ :(


có ai đang bị như em không ạ, làm thế nào để trở lại trạng thái bình thường bây giờ :-S