Cái cảm giác nghẹn này khiến em không thể thở nổi/ Em cần người nói chuyện và chia sẻ. Rất mong các chị cùng hòan cảnh vào cho em lời khuyên.
Em là người kiếm ra tiền, có vị trí nhất định trong Cty nước ngoài. Biết chăm lo chồng con ( theo lời chồng em)
Chồng em không kiếm tiền nhiều bằng em, nhưng không vì thế mà em có thái độ coi thường chồng. Chồng là người hướng ngoại, thích giao du. Chồng luôn nói yêu thương vợ con, luôn chiều theo mọi yêu cầu của vợ.
Vì thế lúc nào em cũng tin rằng chồng rất yêu em, không khi nào có chuyện nem chả bên ngoài.
Vậy mà, qua theo dõi zalo chồng, em phát hiện chồng chat chit với con bé cùng công ty, sau đó chồng giải thích là đứa em cùng cty mượn điện thoại nhắn, em cũng có gọi điện cho em kia xác minh thì đúng như vậy.
Buồn ở chỗ, em trai kia lại giả danh chồng em nhắn tin với con bé ấy. Tại sao lại phải mượn danh chồng em? Phải chăng giữa hai người đó có gì mập mờ khiến em trai kia phải ghen?
Vì mọi chuyện không rõ ràng, nên em cứ nửa tin nửa ngờ. Sống với chồng 10 năm, em cũng hiểu phần nào tính chồng, nhưng những tin nhắn kia là sao?
Thà rằng mọi chuyện rõ ràng để em biết đường mà xử lý, đằng này e không biết chuyện đó có thật hay không? Vì thế em luôn sống trong trạng thái nghi ngờ và cũng thất vọng vì chồng quá.
Nếu thực sự có chuyện đó, em muốn chồng em phải trả giá, phải đau hơn em gấp nhiều lần, vì em hiểu chồng em là người ưa sĩ diện và rất hay ghen.