Chào cả nhà, em có chút muốn tâm sự ko để trong lòng thì cũng mệt mỏi. Chả là em đi làm ở một công ty, cũng không phải là nv mới nữa vì em cũng làm đc hơn 1 năm rồi, nhưng mà càng làm em càng cảm thấy tự ti hơn. Chuyện là em ở cty được phân làm một công việc hoàn toàn mang tính chất nội bộ, ít va chạm với ng khác, ít cơ hội thể hiện bản thân, cùng với một lô các việc lặt vặt (cái này là do em ít tuổi, chắc vậy!). Làm công việc của mình em vẫn làm tốt thế nhưng chả ai công nhận em, sếp em cũng ko thik em lắm, em làm tốt thì ko nói gì, em làm ko đúng thì mắng (hic hic). Em cũng ko trách đc sếp vì đúng nhiều chuyện em chưa đc khôn khéo, cơ mà càng ngày em càng cảm thấy ko tin tưởng vào khả năng của mình (ngày trc em làm chỗ khác đc sếp công nhận em cảm thấy rất tin tưởng vào mình), e thấy mình kém cỏi, so sánh vs những ng đc sếp thik tin tưởng em cảm thấy rất chán (mặc dù có thể em còn ít khi sai sót hơn họ). Nhiều khi em nghĩ tới việc tìm một công vc khác nhưng lại tự động viên bản thân là nếu mà thấy khó đã lùi thì càng kém cỏi. Nhưng mà tình trạng này tiếp diễn khiến em mệt mỏi và tự ti, em cũng ko biết nên thế nào để cân bằng lại nữa. Tâm sự vs mọi ng cho nhẹ bớt