Vì ham lợi nhuận nên vchồng em cho vay tín dụng đen mất 200 tr tiền của 2 vợ chồng và 200tr tiền mượn ngoài. Chồng em làm ở văn phòng luật, lương 7 triệu/ tháng. Em làm cty tư nhân lương 10 tr. Hai vc e có một cháu 2 tuổi. Ở nhà thuê, không có tài sản gì giá trị! Giờ chỗ tín dụng đen kia tuyên bố vỡ nợ 10 tỷ đã bỏ trốn, hai vợ chồng em nghe tin mà sốc quá ko ăn uống gì được.. nhà em gọi điện cho hai bên gia đình thì được báo sẽ cố vay cho được bao nhiêu trả tạm. Thật tình giờ em không ăn được không ngủ được vì quá sốc, từ chỗ có tiền thành mất hết và còn mắc nợ! Chỗ nợ này không biết bao giờ trả hết, mọi người ai đã trải qua vào chia se vơi em đi ạ buồn quá