Chỉ mong rằng tháng năm sau này mình có thể tìm được một niềm vui trọn vẹn dành cho bản thân mình. Và cũng mong bản thân có thể vui vẻ hơn một chút. Gạt đi hết giọt nước mắt sầu bi, bỏ lại những việc khiến mình đau lòng. Chỉ hy vọng rằng sau tất cả mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại bình thường như thuở xưa. Sống một cuộc sống bình thường mà mình từng ao ước trước kia, yên bình mà hạnh phúc. Dù có một mình cũng chẳng sao, miễn tâm an yên, không muộn phiền, không vấn vương, không buồn bã vì bất cứ điều gì. Chỉ mong ước nhỏ nhoi vậy thôi. Bất chợt nhiều lần rơi vài giọt nước mắt, ở một khoảnh khắc nào đó chỉ là vì bản thân đang tủi thân quá nhiều. Dù rằng tính cách mạnh mẽ thế nào thì đôi lúc cũng vẫn yếu đuối thôi.
Nếu mạnh mẽ khiến bản thân mệt quá thì nghỉ ngơi xíu cũng không sao, thả lỏng ra nhé!

