Chào mọi người! Em hiện đang là sinh viên năm 2, em có quen một bạn nam đã đi làm nhưng công việc chưa ổn định. Sau một thời gian tìm hiểu thì hai đứa quyết định chia tay. Nhưng một tuần sau chia tay thì em phát hiện mình mang thai. Em nói với bạn trai thì bạn không cưới, không muốn sống chung với em vì bạn nói hết tình cảm rồi. Vì vậy bạn không thể chăm sóc em được. Bạn chỉ có thể chu cấp một phần cho em bé, nhưng em từ chối và cắt đứt liên lạc. Em đang thật sự bế tắc. Em đang đi học, không muốn bỏ dở. Bạn trai thì bỏ mặc em, tiền bạc cũng không có, gia đình em thì chưa biết chuyện này. Nhưng nếu ba mẹ biết sẽ sốc lắm vì em có tiếng ngoan hiền, học tốt. Vậy mà lại gây ra lỗi lầm như vậy, em thực sự ăn năn. Bỏ em bé thì em làm không được, em rất tin tưởng vào Phật giáo. Nhưng nếu nuôi con 1 mình thì em không đủ điều kiện. Em phải làm sao đây? Cảm ơn mn ạ.